Liên quan vụ bà C.N.L (72 tuổi, ở Q.Tân Phú) ra khỏi nhà, rồi mất liên lạc với gia đình, chiều 25.5, người thân cụ bà xác nhận với Báo Thanh Niên, nạn nhân đã tử vong. Thi thể bà L. được người dân phát hiện bên trong khu nghĩa trang ở Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân). Hiện người nhà bà L. đang hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị đưa thi thể bà về quê lo hậu sự.

Thi thể bà C.N.L được người dân phát hiện bên trong khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa
ẢNH: CTV
Trước đó, tháng 4.2025, anh C.T.P (34 tuổi, ở Q.Tân Phú, con ruột bà C.N.L) cho biết, chiều 6.4 mẹ anh ở nhà tại chung cư đường Trịnh Đình Thảo (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) đi ra ngoài.
Khi phát hiện mẹ rời nhà, anh P. đã đi tìm. Qua rà soát camera an ninh nhà dân thì thấy bà L. đi bộ đến khu vực Lũy Bán Bích – Hòa Bình, cách nhà khoảng 1 km thì mất dấu.
Từ ngày bà L. ra khỏi nhà, người thân đi tìm nhiều nơi, trình báo công an, đăng thông tin lên các hội nhóm trên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ, tìm giúp nhưng không có kết quả.
Theo anh P., mẹ anh bị bệnh Alzheimer và hơi lẫn. Do đó, để tiện cho việc chăm sóc, hai anh em anh P. đưa bà từ quê miền Tây lên ở cùng tại chung cư.
Khi đi ra khỏi nhà, bà L. mặc bộ quần áo sọc và không mang giấy tờ tùy thân, tài sản, tư trang.
Như Báo Thanh Niên đưa tin, trưa 25.5, người dân phát hiện một thi thể người đang phân hủy, bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa, cách trụ sở UBND P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) vài trăm mét nên báo cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.