Hãng thông tấn AP đưa tin, ngày 20/5, người dân Đài Loan (Trung Quốc) đã mang hoa và bánh kẹo tới đặt tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra một ngày trước đó tại thành phố Tân Bắc, nơi một chiếc ô tô lao vào nhóm người đi bộ, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có hai bé gái 12 tuổi.
Cụ ông 78 tuổi lái ô tô tốc độ cao, lao vào nhóm học sinh ở Đài Loan (Video: CNA).
Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), chiếc xe do một người đàn ông 78 tuổi điều khiển đã lao qua giao lộ khi đang đèn đỏ.
Chiếc xe chạy với tốc độ cao đã va chạm với 3 xe tay ga và 1 xe đạp, sau đó tiếp tục tông vào một nhóm học sinh và người thân đang băng qua đường vào 16h ngày 19/5 (giờ địa phương).
Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi tiếp tục tông thêm một người và đâm vào dải phân cách bê tông ở cuối đường.

Chiếc xe gây ra tai nạn (Ảnh: CNA).
Hậu quả, 3 người thiệt mạng, bao gồm 2 học sinh 12 tuổi của một trường trung học cơ sở gần đó và một phụ nữ 40 tuổi. Mười hai người khác bị thương, trong đó có 7 học sinh cùng trường và một bé khoảng 5 tuổi bị thương nhẹ. Năm người bị thương nặng, bao gồm cả tài xế.
CNA dẫn lời cảnh sát cho hay, người này được xác định âm tính với nồng độ cồn trong máu.
Một đoạn video trước đó do CNA công bố cho thấy hiện trường vụ tai nạn có nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi, người dân nỗ lực sơ cứu, thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho hai nạn nhân, trong đó có một người nằm phía sau chiếc xe tay ga màu đỏ bị đổ.

Nhiều người đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân (Ảnh: Focus Taiwan).
Những ngày này, người dân liên tục mang hoa và các túi bánh kẹo tới tưởng niệm các nạn nhân. Trong văn hóa Đài Loan, bánh kẹo thường được dùng làm lễ vật, đôi khi là những món mà người đã khuất yêu thích.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.