Trồng hoa hồng bằng phương pháp vi sinh
Khởi nghiệp bằng việc trồng hoa hồng, chị Hà Thị Nhâm ở tỉnh Bắc Kạn mất 3 năm ròng để nghiên cứu ủ món vang hoa hồng theo bí quyết riêng của người bản địa. Khi những mẻ vang hoa hồng đầu tiên thành phẩm gửi đi thăm dò thị trường được khách hàng đón nhận, háo hức chưa kịp làm tiếp thì cơn bão Yagi ập tới. Liền theo đó là mưa lũ, cả vườn hoa hồng ngập trắng. Chị Nhâm đã cứu vườn hồng bằng phương pháp vi sinh như thế nào? Cùng sống xanh số 112 cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt này.

Chị Nhâm tận tay chăm sóc những bông hồng được hồi sinh từ vi sinh
ẢNH: NHẬT MINH
Bần thần nhìn bao tâm huyết của mình chìm trong nước, chị Nhâm cố níu kéo chút hy vọng mong manh cuối cùng giống như mong có cái cọc rơm nào đó giữa bão lũ để bám vào. Chị Nhâm đi hỏi thầy của chị là chuyên gia Hoàng Sơn Công. Được sự tư vấn của thầy, sự hỗ trợ của cộng đồng Cùng sống xanh tiếp sức bằng các chế phẩm vi sinh cộng với sự nỗ lực của bản thân ngay trong những ngày mưa bão.

Vườn hồng sau bão
ẢNH: NHẬT MINH
Và điều kỳ diệu từ thiên nhiên đã đến, hơn 70% số gốc hồng của chị Nhâm hồi sinh khỏe mạnh. Chỉ ba tháng sau khi cơn bão lũ đi qua, chị Nhâm đã đón nhận thành quả là những bông hoa hồng thắm một góc rừng.
Chị Nhâm xúc động: “Lúc đó giống như kiểu mặt trời sau màn mưa. Mình nhìn thấy ánh sáng. Khi mà cây nó bật cái mầm đầu tiên mình đã cảm thấy sung sướng rồi nhưng cũng không dám hy vọng nhiều. Bởi vì hoa hồng có một đặc điểm rất là kì cục. Đó là cành, lá vẫn tươi, mầm vẫn bật nhưng mà chết rễ và mầm đó thì nó sẽ héo dần. Nên mình hồi hộp lắm. Mình đợi chỉ lo ngày mai mình ra vườn sẽ thấy cái mầm nó héo. Nhưng mà may mắn là vườn của mình đã cứu được phần lớn. Đến hiện tại bây giờ thì mình cũng coi như là cứu vườn thành công vì nó sống trên 70%“.

Chăm sóc vườn hồng bằng vi sinh sau bão
ẢNH: NHẬT MINH
Mặc dù dự định mùa thu năm ấy sẽ hái hoa hồng để làm vang bán Tết năm sau, thế nhưng khi những bông hoa hồng đầu tiên xuất hiện trên cây sau bão đúng vào mùa thu thì chị Nhâm lại dùng để làm trà đi tặng cộng đồng đã làm vi sinh giúp chị cứu vườn hồng sau bão lũ, bởi vì làm vang thì phải đợi tới một năm, làm trà sẽ giúp chị báo ơn ngay vụ hoa đầu tiên.
“Khi mà cứu vườn thành công việc đầu tiên mình nghĩ là mình làm trà để cảm ơn mọi người, còn vang thì nó mất quá nhiều thời gian mình sẽ để dành cho những lần sau. Và khi đến lứa hoa đầu tiên sau bão, mình chọn lọc cái bông đẹp nhất mình làm trà. Qua cơn bão Yagi khi mình xem các trang mạng xã hội mình thấy ở những vùng chuyên trồng giống hoa bị ngập. Mặc dù họ ngập thời gian ngắn hơn mình chỉ khoảng 2 ngày thôi, nhưng mà gần như là họ đã mất trắng. Vô cùng đau xót. Mình cảm thấy là mình thật là may mắn khi mà số lượng mình mất không đáng gì so với người ta. Mình thấy rằng con đường kiên trì làm vi sinh và chăm sóc cây bằng vi sinh của mình là đúng đắn“, chị Nhâm tự tin chia sẻ.