
Người dân mang xe ra Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp để đảm bảo an toàn khi bão số 3 đổ bộ – Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Mặc dù từ nhà anh ra Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp (53 Lạch Tray, Hải Phòng) hơn một cây số, tuy nhiên, lo sợ trời mưa khu vực để xe nhà anh bị lụt nên anh đã đưa xe ra đây. Thế nhưng khi đến đây, anh Hải Anh thấy đã có hàng trăm chiếc xe khác để trong sân Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp.
Còn anh Phan Hà Thanh cho biết ngay khi thấy Hải Phòng mưa tăng dần, anh đã chủ động đưa xe ra Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp.
“Một phần sợ ngập nước, phần còn lại là khi bão về, gió mạnh có thể dẫn đến cây đổ, nếu để ở trước nhà, tôi sẽ không yên tâm” – anh Thanh nói.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, toàn bộ diện tích sân trước của Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp đã được để kín xe ô tô.
Không ai bảo ai nhưng các xe ô tô tại đây được xếp ngay ngắn có lối ra vào. Việc để xe ở đây hoàn toàn tự phát, không có thu phí.
Lãnh đạo Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp cho biết, trời mưa bão, những người dân đánh xe ra Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp để. Lãnh đạo Cung cũng tạo mọi điều kiện để xe ô tô của người dân để trong sân của cung được an toàn trong mưa bão.