Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân vụ cháy tại cư xá Độc Lập

Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân vụ cháy tại cư xá Độc Lập

bởi

trong
Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân vụ cháy tại cư xá Độc Lập

Chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh (em ruột nạn nhân Đỗ Trần Nhật Ánh) nghẹn ngào khi chia sẻ với phóng viên – Ảnh: MINH HÒA

Sáng 7-7, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Thọ Hòa và các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại cư xá Độc Lập khiến 8 người tử vong. 

Danh tính 4 nạn nhân trong một gia đình tử vong gồm: ông Phạm Nguyễn Đức Dũng (40 tuổi), bà Đỗ Trần Nhật Ánh (38 tuổi, vợ ông Dũng), cháu trai Phạm Khang (11 tuổi) và cháu gái Phạm Nhã An (7 tuổi, con của ông Dũng và bà Nhật Ánh).

4 nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (73 tuổi), ông Huỳnh Hứa Hùng (75 tuổi), bà Huỳnh Thị Hồng Phượng (41 tuổi), bà Lê Thị Hồng Quỳnh (48 tuổi).

Cuộc gọi cuối cùng của chị Hai 

Theo ghi nhận sáng 7-7, hiện trường vụ cháy tại cư xá Độc Lập trong hẻm 80 đường Đô Đốc Long (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) tan hoang, nhà cửa và vật dụng gia đình bị thiêu rụi.

Có mặt tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa), chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh (em ruột nạn nhân Đỗ Trần Nhật Ánh) cùng người thân ngồi đợi, đôi lúc gục xuống khóc nghẹn vì đau buồn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Nguyệt Ánh chia sẻ tối 6-7, chị cùng chồng đang ở nhà cách cư xá Độc Lập khoảng 10km thì có điện thoại của chị hai là chị Nhật Ánh gọi đến.

“Tôi vừa bắt máy thì đầu dây bên kia chị Hai kêu lớn Út ơi, cứu chị với, nhà chị cháy rồi…”, chị Nguyệt Ánh thuật lại và cho biết chưa kịp hỏi chuyện gì thì chị Hai tắt máy ngang.

cháy cư xá - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được an ủi, động viên chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh khi có 4 người thân thiệt mạng – Ảnh: MINH HÒA

Chị Nguyệt Ánh cho biết sau khi nghe điện thoại, nghi có chuyển chẳng lành nên gọi điện lại nhưng không được. Chị cùng chồng chạy liền lấy xe máy tức tốc đến nhà chị Hai.

Trên đường đi, chị Nhật Ánh gọi chị Nguyệt Ánh thêm lần nữa và kêu cứu “cứu chị liền đi Út ơi, cháy nóng quá, chị và các cháu không thoát ra được, gọi 114 liền đi Út”. Vừa dứt câu, chị Nguyệt Ánh không còn nghe đầu dây bên kia nói gì nữa.

Chị Nguyệt Ánh nghẹn ngào chia sẻ tiếp: “Tôi cùng chồng chạy xe máy từ nhà đến hiện trường khoảng 10 phút, tới nơi lửa đã bao trùm căn nhà của chị tôi. Tôi chỉ biết đứng khóc và cầu nguyện, tôi gọi điện cho chị Hai và anh rể đều không được…”.

Sau khi đám cháy được dập tắt, chị Nguyệt Ánh nhận hung tin vợ chồng chị Hai cùng hai cháu đều tử vong trong vụ cháy, thi thể được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa. Chị gần như ngã gục vì nỗi mất mát quá lớn.

cháy cư xá - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được động viên ông Trần Văn Khánh (49 tuổi, ngụ tại căn 120 lô A cư xá Độc Lập) khi nhà ông này bị thiệt hại nặng nề – Ảnh: MINH HÒA

Gia đình nạn nhân mới đi du lịch về một ngày

Chị Nguyệt Ánh cho hay chị Nhật Ánh sinh ra và lớn lên ở TP.HCM,còn chồng chị là anh Dũng từ quê lên TP.HCM lập nghiệp, sau đó hai vợ chồng cưới nhau. 

Chị và anh rể dọn về ở tại tầng trệt cư xá này ở vào nằm 2014, căn nhà rộng chừng 55m2, chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa chính. Bên trong nhà có hai xe máy, một xe đạp điện, hai xe đạp cho hai bé.

Vợ chồng chị Nhật Ánh có hai người con 11 và 7 tuổi. Anh Dũng làm công việc tổ chức sự kiện, còn chị Nhật Ánh làm giáo viên. Chị Nguyệt Ánh chia sẻ thêm gia đình chị Nhật Ánh mới đi du lịch về một ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Sống ở tầng trên cư xá bị cháy, ông Bàng Cẩm chia sẻ thời điểm cháy ông cùng người thân nghe tiếng hô hoán của mọi người. Khi nhìn ra ngoài thấy khói đen, lửa đã đỏ rực, bao trùm hai căn nhà ở tầng trệt, đang lan lên lầu một.

Lúc này khói đen xộc vào hành lang, cuộn vào căn nhà của ông nên ông vội hô hoán người thân chạy bộ xuống tầng trệt thoát thân.

Một người dân khác cho biết tối 6-7, người này đang ngủ thì nghe tiếng nổ, ra khỏi nhà kiểm tra thì thấy xe cứu hoả cùng xe cấp cứu đang có mặt tại hẻm 80 đường Đô Đốc Long.