Cuộc gọi cuối cùng của vợ chồng nghèo trước giờ bị lật vỏ lãi trên biển

Cuộc gọi cuối cùng của vợ chồng nghèo trước giờ bị lật vỏ lãi trên biển

bởi

trong
Cuộc gọi cuối cùng của vợ chồng nghèo trước giờ bị lật vỏ lãi trên biển

Căn nhà nhỏ ven sông ở ấp Kinh Ráng, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển của ông Hùng ảm đạm bởi có 2 quan tài cùng trong một căn nhà – Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 23-6, trong không khí tang thương và lặng lẽ tại ấp Kinh Ráng, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Gia đình, người thân và xóm giềng tiễn đưa vợ chồng ông Mai Quốc Hùng (54 tuổi) và bà Hà Kim Cương (48 tuổi) – hai ngư dân nghèo gặp nạn trong vụ lật vỏ lãi giữa biển cách đây ba ngày.

Hai chiếc hòm gỗ đơn sơ được phủ vội tấm khăn trắng nằm trong cùng một ngôi nhà xiêu vẹo cặp bờ sông. Xóm biển nghèo đã buồn lại càng buồn thêm.

Người thân lau vội nước mắt, không kịp định thần sau biến cố quá lớn ập đến quá nhanh. Tiếng khóc nức nở, có lúc nghe như nghèn nghẹn. Đám tang chỉ có vài mâm cơm cúng với những món đơn giản. 

Vợ chồng con gái đứng nép một góc, lặng lẽ nhận lời chia buồn từ bà con hàng xóm. Không kèn, không trống, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ như réo gọi…

Trước đó trưa 22-6, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông Mai Quốc Hùng (54 tuổi), người bị mất tích sau vụ lật vỏ lãi trên biển cách đó hai ngày.

Theo người nhà kể, rạng sáng 20-6, ông Hùng cùng vợ ra biển cách nhà khoảng 4km để đăng lưới bắt cá kèo. Đến gần trưa cùng ngày, một cơn mưa dông kèm lốc xoáy bất ngờ ập tới cuốn cả hai vợ chồng xuống biển.

Chiều hôm đó, thi thể bà Cương được tìm thấy trôi dạt vào bờ ấp Cây Phước, xã Viên An Đông. 

Riêng ông Hùng mất tích, lực lượng cứu hộ được huy động liên tục tìm kiếm nhưng đến trưa 22-6 mới tìm thấy.

Anh Nguyễn Minh Nhựt, con rể của vợ chồng ông Hùng, nghẹn ngào: “Lúc trước, gia đình có sổ hộ nghèo, nay thì thuộc diện khó khăn. 

Cha mẹ ở căn nhà tạm ven mé sông, sống nhờ vào chiếc vỏ lãi mới mua lại từ người hàng xóm được vài tháng với giá khoảng 7 triệu đồng. Đây là tài sản lớn nhất trong nhà cha mẹ cả đời chỉ biết bám biển mưu sinh…”.

Trưa 20-6, trước khi vụ lật vỏ lãi xảy ra, vợ của anh Nhựt – chị Mai Kim Trúc, cũng là con gái duy nhất của vợ chồng ông Hùng có gọi điện cho mẹ.

“Mẹ nói dông quá mà đổ cho xong cái đăng cá kèo rồi chạy vô. Không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng…” – chị Trúc kể trong tiếng nấc.

Vợ chồng anh Nhựt đang mưu sinh ở huyện Cái Nước, còn cha mẹ sống bên căn nhà nhỏ ven sông ở xã Viên An Đông. Ông Hùng và bà Cương vẫn ngày ngày đi biển.

“Hổm hỏi sao sóng gió quá không nghỉ vài bữa thì cha mẹ than: Nghỉ thì lấy gì ăn?” – anh Nhựt nghẹn giọng. Mất cả cha lẫn mẹ trong cùng một ngày, nỗi đau của gia đình anh Nhựt càng thêm chồng chất khi không có đất để chôn cất.

“Ngày cha mẹ mất, nhà ngoại cho được miếng đất nhỏ để chôn, vợ chồng em mượn thêm người thân ít tiền để lo. Cả cha lẫn mẹ đều biết bơi, nhưng hôm đó sóng cao hơn 2 mét, sao mà chống chọi lại với biển khơi…”, anh Nhựt dừng lại lau nước mắt.

Dự kiến vợ chồng anh Nhựt sẽ đưa cha mẹ về thờ ở nhà trọ trên huyện Cái Nước. Cuộc sống vợ chồng anh Nhựt lâu nay vốn đã khốn khó nay càng buồn hơn khi gia đình mất đi chỗ dựa tinh thần và hai trụ cột.