
Mong anh có công việc và thu nhập ổn định, có chí cầu tiến; nếu thiếu cái gì, sau chúng ta cùng nhau phấn đấu để có.
Vài dòng nhắn gửi, nhờ VnExpess đưa tới anh, hy vọng mình sớm tìm thấy nhau, cùng ghép nốt một nửa còn thiếu của cuộc đời. Thời gian này, anh có biết em nhận được nhiều câu hỏi gì nhất không? Bên cạnh câu công việc thế nào, có vui vẻ không, còn có câu: tình yêu ra sao, khi nào cưới, tuổi trẻ vui chơi thế đủ rồi, giờ là lúc ổn định gia đình riêng cho mình đi… Đấy, hễ gặp người khác là em lại nhận được những câu đại loại như vậy. Thực ra những điều ấy hoàn toàn không sai, em cũng có suy nghĩ ấy, mong muốn ấy, nhưng có thể chưa gặp đúng người nên em vẫn một mình. Nay em nhờ tòa soạn đưa tâm tư của em tới anh, phần quyết định còn lại sẽ ở chúng ta.
Chẳng mấy chốc nữa là em bước sang tuổi 33, không quá trẻ, nhưng cũng chưa đến mức quá già để bắt đầu xây dựng một mái ấm cho riêng mình. Mưu cầu hạnh phúc chưa bao giờ có giới hạn, bất kể già trẻ gái trai, em cũng mong muốn mình có một tổ ấm đúng nghĩa, có người để thương yêu, có nơi để về, dù vui buồn, khó khăn hay thuận lợi, em vẫn bằng lòng cùng anh vượt qua tất cả. Em là một cô gái khá giản dị, từ vẻ ngoài cho đến lối sống. Trong công việc, đi làm với tâm thế đơn thuần nhất: cùng làm, cùng phát triển, hòa đồng vui vẻ, không ganh đua, vụ lợi. Trong cuộc sống, không xu nịnh, không hại người khác. Em thấy khá hài lòng với hiện tại. Em có một công việc hành chính, thu nhập và thời gian ổn định. Em có một gia đình vui vẻ, đùm bọc lẫn nhau. Sau này có thêm anh nữa là trọn vẹn.
Anh tạm hình dung về em như thế này nhé, mai này có dịp gặp mặt, anh sẽ có cảm nhận của riêng anh. Về ngoại hình: dáng dấp, khuôn mặt phổ thông, tự thấy cũng dễ nhìn, tóc đen, da dẻ sáng láng. Trang phục công sở, không giỏi trong việc phối đồ, chọn đồ theo mốt. Về tính cách: khá thẳng thắn, rõ ràng. Biết nghiêm túc hoặc vui đùa tùy lúc, tùy chỗ. Không giỏi nói lời hoa mỹ, có cánh, nhìn nhận vấn đề thực tế. Về sở thích: thích gọn gàng, ngăn nắp, chăm sóc bản thân và gia đình, thích vào bếp. Thời gian rảnh có thể cà phê, phim ảnh, ca nhạc, thể thao. Mong muốn cho tương lai: tìm thấy người phù hợp về suy nghĩ, tính cách, quan điểm sống, cùng cam kết dài lâu về một cuộc sống mới, cùng chia sẻ và gây dựng những thứ còn thiếu.
Về phần anh, hãy là người có công việc và thu nhập ổn định, có chí cầu tiến; nếu thiếu cái gì, sau này chung nhà, chúng ta cùng nhau phấn đấu để có. Tệ nạn xã hội nào cũng đều là dở, hy vọng anh không dính vào. Bia rượu là những thứ không tốt, nhưng nhiều lúc không tránh khỏi việc xã giao, chỉ mong anh biết giữ mình. Vợ chồng là bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không có khái niệm ai hơn ai kém, em nghĩ đó là những thứ cơ bản để duy trì một cuộc sống lâu bền. Em chưa từng kết hôn, cũng không vướng vào mối quan hệ rắc rối nào, hy vọng anh cũng vậy.
Em đang sống và làm việc tại Hà Nội, quê em cách đó không xa lắm, lên xe đôi tiếng là về tới nhà. Nếu anh đang sống và làm việc tại đó thì tốt quá, còn anh đang ở xa cũng không sao, được khám phá vùng đất mới cũng là điều tuyệt vời. Mong gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tâm An
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ