Vũ Phương Anh (25 tuổi, ngụ tại Hà Nội) và nhóm bạn vừa có chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm (11-13.6) tại Huế, đúng vào đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1. “Vì lịch trình chuyến đi đã trên từ trước đó, chỗ ở cũng đã đặt rồi nên tụi mình không thể hủy được. Đi du lịch mà gặp mưa bão, đi lại khá vất vả, nhưng may mắn là tụi mình vẫn thực hiện được lịch trình đã lên sẵn”, Phương Anh chia sẻ.
Nhóm bạn của cô đã ghé thăm Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định, Cung An Định và Đại Nội Huế. Đặc biệt, ngày 12.6, khi mưa to nhất, các bậc thang ở Lăng Khải Định như biến thành “thác nước”. Dù mưa tầm tã, cả nhóm bạn của Phương Anh vẫn che ô, tạo dáng chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc.

Phương Anh đến Huế du lịch vào những ngày mưa tầm tã
ẢNH: PHƯƠNG ANH CUNG CẤP
“Ban đầu tụi mình cũng hơi buồn vì trời mưa. Ai cũng chuẩn bị đồ trắng tinh để chụp ảnh, nên dù ướt vẫn cố gắng để có ảnh đẹp và khám phá thêm về Huế. Đúng là dành dụm cả năm để đi du lịch mà gặp trời mưa thì cũng… bất chấp”, Phương Anh chia sẻ. Với niềm đam mê khám phá, nhóm bạn của Phương Anh đã biến khó khăn thành niềm vui, để lại những kỷ niệm đáng nhớ tại mảnh đất cố đô.
Còn Huỳnh Thị Thanh Cúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, vẫn chưa quên chuyến đi Vũng Tàu vào ngày mưa gió cùng bạn chung phòng ký túc xá. “Mọi thành viên đều háo hức lên kế hoạch, đặt phòng khách sạn, chuẩn bị lịch trình cẩn thận. Nhưng đến nơi thì trời mưa, cảm giác hụt hẫng vô cùng”, Cúc kể.
Chuyến đi trở nên kém trọn vẹn khi kế hoạch ngắm bình minh và chụp ảnh bên biển tan biến. “4 giờ sáng, tụi mình thức dậy trang điểm, mặc đồ đẹp để ra biển, nhưng trời mưa nên chẳng có bình minh, cũng không chụp được ảnh. Cả nhóm đành tìm quán ăn sáng, rồi về phòng… ngủ tiếp. Đến trưa, trời ngớt mưa, cả nhóm đi dạo biển nhưng bầu trời âm u, ảnh chụp không đẹp. Do đó, mang tiếng đi biển nhưng không có nổi một tấm ảnh “ra hồn” với biển”, Cúc cười kể lại.

Quang dẫn khách du lịch tham quan phố cổ Hội An vào một ngày mưa tầm tã
ẢNH: MINH QUANG CUNG CẤP
Đã trải qua nhiều chuyến đi du lịch và leo núi gặp phải trời mưa, Phạm Thiên Ân (26 tuổi), làm việc tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM), cho biết: “Mình từng gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười, nhưng thay vì buồn, mình làm clip hài với chủ đề “Dành dụm cả năm đi du lịch mà đến nơi kiểu…” thu hút được nhiều lượt tương tác”, Ân hài hước kể.
Trong chuyến đi 2 ngày ở Hòn Sơn (Kiên Giang) gần đây, Ân cũng đối mặt với mưa tầm tã. “Bình thường trời mưa, mọi người hay ở trong phòng ngủ, nhưng mình thì vẫn chọn đi chơi. Đã bỏ chi phí ra đi du lịch nên không thể lãng phí, nếu trời nắng, mình diện đồ đẹp còn mưa thì mặc áo mưa, cứ đi là vui”, Ân chia sẻ.
Võ Minh Quang (24 tuổi), hướng dẫn viên du lịch, ngụ tại Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết vừa trải qua những ngày dẫn tour dưới trời mưa tầm tã ở Hội An và Đà Nẵng. “Dẫn mọi người đi tham quan lúc trời mưa tuy vất vả, nhưng mình thấy thương khách du lịch hơn. Vì họ chia sẻ là dành dụm tiền cả năm để đi du lịch, nhưng thời tiết không ủng hộ, trời mưa nên chẳng đi chơi được nhiều”, Quang chia sẻ.
Quang cho biết vào những ngày trời mưa, các địa điểm trong thành phố vẫn sẽ dẫn khách đi tham quan, chỉ những điểm tham quan phải di chuyển bằng cáp treo hay tàu thuyền có thể sẽ hủy nếu trời mưa to và có gió lớn.
Theo Quang, mưa có thể làm đảo lộn hành trình, nhưng du khách vẫn có thể tận hưởng chuyến đi nếu chuẩn bị tốt. Với kinh nghiệm gần 3 năm làm công việc hướng dẫn viên, Quang chia sẻ: “Luôn xem dự báo thời tiết để cập nhật tình hình, mang theo áo mưa, ô nhỏ gọn, giày chống thấm và túi chống nước để bảo vệ điện thoại, máy ảnh. Nên linh hoạt trong kế hoạch, trời mưa nếu không thể dạo phố, hãy tham quan các địa điểm trong nhà, quán cà phê view đẹp, hoặc thưởng thức đặc sản địa phương. Và đừng quên giữ sức khỏe bằng cách mang khăn khô, quần áo dự phòng và thuốc cảm cơ bản để tránh bị ốm”.