
Theo tờ Philippine Daily Inquirer ngày 9.7, đó là lời ông Duterte dặn dò khi con gái đến thăm hôm 8.7 tại cơ sở giam giữ của ICC ở The Hague. Bà Sara cho biết: “Ông ấy nói rằng nếu mình qua đời tại Hà Lan, ông không muốn thi thể mình được đưa về Philippines. Ông chỉ muốn được hỏa thiêu tại đây và tro cốt được đưa về quê nhà”.
Tuy nhiên, bà Sara cho biết bản thân không ủng hộ việc hỏa táng và sẽ bàn thêm với cha. Đáp lại, cựu tổng thống nửa đùa nửa thật dọa rằng ông có thể “trở thành ma ám” nếu con gái không nghe lời.
Ông Duterte bị bắt tại sân bay Manila ngày 11.3 khi từ Hồng Kông trở về, sau đó bị dẫn độ sang Hà Lan để ICC xét xử về cáo buộc tội ác chống nhân loại liên quan đến chiến dịch chống ma túy đẫm máu dưới thời ông (2016–2022). Theo số liệu chính phủ, ít nhất 6.000 người thiệt mạng trong chiến dịch này, nhưng các tổ chức nhân quyền ước tính con số thực tế có thể lên tới 12.000–30.000 người.