Lũ dữ cuốn trôi tài sản tiền tỉ
Do ảnh hưởng của bão số 1 (Wutip), mưa lớn kéo dài từ đêm 12.6 đến rạng sáng nay (13.6) tại các tỉnh miền Trung. Lũ trên sông Yên (địa phận Quảng Nam – Đà Nẵng) lên nhanh, dâng đột ngột khiến hàng chục hộ nuôi cá lồng bè không kịp trở tay.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng nay 13.6, hàng chục lồng cá, mái che bằng tôn, trụ sắt… của người dân bị nước lũ cuốn trôi và mắc kẹt, chặn ngang gần nửa mặt đập An Trạch ở xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng).

Đập An Trạch rơi vào tình trạng báo động vì lồng bè trôi dạt, mắc kẹt cản trở dòng chảy
ẢNH: H.Đ
Anh Đặng Ngọc Phi Long (trú xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết nước lũ đã cuốn trôi 30 lồng cá và 6 lồng ếch của gia đình anh đang thả nuôi trên sông Yên.
“Đêm 12.6, tôi đang nằm trên bè thì nước từ thượng nguồn đổ về, dâng lên rất nhanh. Chưa đầy 30 phút, nước đã ngập bè, nước chảy xiết cuốn trôi tất cả. Tôi chỉ kịp nhảy lên bờ thoát thân, còn cá và lồng bè trôi theo dòng nước”, anh Long kể.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè, anh Long trải qua nhiều cơn lũ lớn trên đoạn sông Yên, nhưng theo anh, chưa năm nào thời tiết lại có lũ lớn vào mùa hè.

Lồng bè bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại đập An Trạch

Tài sản hàng tỉ đồng của người dân đã mất trắng theo dòng lũ
ẢNH: H.Đ
“Thông thường đến tháng 9, tháng 10 mới bắt đầu có mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về. Đến mùa mưa, gia đình tôi kéo bè lên bờ, nghỉ không nuôi cá. Năm nay, mới giữa tháng 6 mà đã có lũ thì không ai lường trước được”, anh Long nghẹn ngào.
Toàn bộ hệ thống lồng bè và 50 tấn cá, ếch của gia đình được đầu tư hơn 4 tỉ đồng, phần lớn từ nguồn vốn vay ngân hàng.
“Cá đã đạt trọng lượng, chuẩn bị thu hoạch trong vòng 2 tuần nữa. Tôi cứ đinh ninh nếu trời yên biển lặng thêm vài ngày, cá sẽ lên giá. Ai ngờ lũ về… Trời hại tôi rồi!”, anh Long thở dài.

Mưa trái mùa gây lũ lụt, khiến người dân bị thiệt hại tài sản quá lớn
ẢNH: H.Đ
Bộ đội nỗ lực cứu đập An Trạch
Trước tình huống khẩn cấp khi các lồng bè cá mắc kẹt, chặn dòng chảy tại đập An Trạch (nơi đóng vai trò điều tiết nước, bảo vệ an toàn cho vùng hạ lưu), sáng nay 13.6 Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng đã huy động 180 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân tự vệ khẩn trương ứng cứu.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng huy động lực lượng vớt lồng bè, khơi thông dòng chảy tại đập An Trạch
ẢNH: H.Đ



Bộ đội và dân quân tự vệ mặc áo phao để cứu tài sản cho người dân
ẢNH: H.Đ
Đại tá Trần Quang Chánh, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy các lực lượng triển khai tháo dỡ, trục vớt từng lồng cá bị vướng, đảm bảo dòng chảy không bị tắc nghẽn.
“Mực nước tại đập đã dâng lên tới 5 m, vượt mức an toàn đến 2 m. Nếu không kịp xử lý, hậu quả cho vùng hạ lưu là vô cùng nghiêm trọng”, một cán bộ nói.



Gia đình anh Đặng Ngọc Phi Long nỗ lực cứu vớt tài sản còn sót lại trong lồng bè
ẢNH: H.Đ

Toàn cảnh đập An Trạch (sông Yên), với dòng chảy bị chặn lại do lồng bè mắc kẹt
ẢNH: H.Đ