Rạng sáng 20.7, trong làn sương mờ và nỗi tang thương bao trùm, những chiếc xe cứu thương lặng lẽ rời khỏi nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), đưa thi thể các nạn nhân vụ lật tàu du lịch vịnh Hạ Long về quê nhà.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân rời Quảng Ninh sau chuyến du lịch ác mộng
ẢNH: NAM DƯƠNG
Những tiếng khóc nấc xé lòng, những đôi mắt đỏ hoe, những cái ôm chặt lấy linh cữu… khiến không ai có mặt nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy có thể cầm lòng.

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ mất con tại nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy
ẢNH: N.H
Suốt từ đêm 19.7 đến sáng nay, an ninh khu vực nhà tang lễ được siết chặt, chỉ người thân được phép tiếp cận hiện trường để thực hiện thủ tục nhận dạng, lo hậu sự.
Trong ánh đèn vàng vọt, những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ như hóa đá trước thi thể lạnh lẽo của người thân.
Bà N.T.T có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy từ sớm khi hay tin con trai có mặt trên chuyến tàu du lịch định mệnh đã không giữ được cảm xúc. Khi bệnh viện mời vào nhận dạng, bà khóc ngất khi nhận ra con trai mình. Cú sốc quá lớn khiến người phụ nữ đứng không vững, ngất lịm đi phải nhờ tới các bác sĩ chăm sóc.

Không khí tang thương chưa từng có tại Bệnh viện Bãi Cháy
ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
Đứng bên cạnh, người thân của bà N.T.T cũng không giấu được cảm xúc khóc nghẹn động viên chị. “Chuyến đi du lịch ác mộng quá, thật không ngờ lại xảy ra cảnh tang thương như vậy. Cháu trai tôi nó còn quá trẻ”, người thân bà N.T.T.
Vụ tai nạn quá thảm khốc khiến những người phục vụ tại nhà tang lễ Bãi Cháy nhiều năm nay đều không giữ được cảm xúc.
Đến lượt nhận người thân, bà L.T.V (60 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) ngột bệt xuống đất khóc nghẹn. Cả nhà tang lễ rơi lệ.
Bên trong nhà tang lễ, mỗi tiếng gọi tên người thân vang lên là một nhát dao cứa vào lòng người ở lại. Một người phụ nữ ngã quỵ ôm chầm lấy di ảnh của chồng, một cụ già lặng lẽ lau nước mắt bên quan tài cháu nhỏ… Nỗi đau như chạm đến tận cùng.
Tính đến 8 giờ sáng 20.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 48 người trong tổng số 53 người có mặt trên con tàu định mệnh. Trong số này có 10 người may mắn sống sót và 38 người không qua khỏi.
Hiện vẫn còn 5 người đang mất tích, công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương cả đêm, bất chấp mưa gió, sóng lớn.

30 xe cứu thương túc trực tại bờ hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về nhà tang lễ
ẢNH: N.H
Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã bàn giao 30 thi thể cho gia đình lo hậu sự. Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ phương tiện và kinh phí đưa nạn nhân về quê, đồng thời bố trí nơi ăn ở miễn phí cho người thân trong những ngày ở lại.
Dưới sự chỉ đạo từ sở chỉ huy tiền phương, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an tỉnh cùng đội ngũ thợ lặn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong làn nước lạnh lẽo, chạy đua với thời gian để không ai bị bỏ lại.
Vụ tai nạn kinh hoàng này không chỉ là nỗi đau của từng gia đình, mà còn là mất mát chung của cả cộng đồng. Quảng Ninh và cả nước đang hướng về Hạ Long, nơi những chiếc tàu vẫn miệt mài tìm kiếm giữa biển cả bao la, hy vọng đưa được những nạn nhân cuối cùng trở về đất liền – dù là trong vòng tay sống hay trong nỗi tiếc thương vô hạn.