
Ca sĩ Hồng Nhung và tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu của chương trình nghệ thuật Khởi, nơi cô tham gia với vai trò đại sứ quỹ Sự Sống – Ảnh: ĐẠI NGÔ/FBNV
Tối 25-6, ca sĩ Hồng Nhung viết cảm nghĩ trên trang cá nhân: “Hơn bao giờ hết, tôi sống nâng niu mỗi ngày như được nhận một món quà vô giá. Nhận lời mời là đại sứ của Quỹ bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã mang tên Sự Sống, tôi có dịp may mắn được tiếp xúc gần gũi hơn nữa với những khu bảo tồn, những ân cần của con người với sự nảy nở sinh tồn trong thiên nhiên”.
Khởi lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước
Khởi là tên của chương trình nghệ thuật đầu tiên của quỹ Sự Sống, do Hồng Nhung là ca sĩ thể hiện kết hợp với vũ đoàn Arabesque Vietnam trình diễn múa đương đại, và ca sĩ Yama Laurent người Canada.



Hồng Nhung tích cực hoạt động nghệ thuật sau khi tiết lộ đang mắc bệnh ung thư vú – Ảnh: ĐẠI NGÔ/FBNV
Đây là chương trình trải nghiệm nghệ thuật độc bản do PDA, Viet Vision, LIFENEX, Art Republik, Lân Tinh+ tổ chức ở Côn Đảo vào ngày 21-6 vừa qua. Trong chương trình, ca sĩ Hồng Nhung mặc trang phục của nhà thiết kế Mai Lâm.
Lấy cảm hứng từ trích đoạn sử thi Đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường, Khởi khắc họa sự khởi sinh của trời, đất, nước và sự sống qua ngôn ngữ múa, thanh âm nhạc cụ dân gian và hiệu ứng thị giác.
Sân khấu được đạo diễn Cao Trung Hiếu cùng ê kíp dàn dựng giữa thiên nhiên, với điểm nhấn là những quả trứng khổng lồ.
Đây là biểu tượng cho sự khởi sinh và thông điệp bảo tồn môi trường biển, gợi nhắc về mối liên kết giữa con người và sự sống nguyên bản. Sắp tới, Sự Sống sẽ còn có những đêm diễn tiếp theo để đưa thông điệp lan tỏa.
Hồng Nhung: ‘Tóc ướt mưa, chân trần đượm cát’
Đăng bộ ảnh về chương trình Khởi, ca sĩ Hồng Nhung viết: “Có sự sống nảy mầm là có điều đẹp đẽ của hy vọng, dù để tiếp tục được sự sống là mong manh”.
Hồng Nhung nhắc đến thông tin hiện nay nếu có 1.000 chú rùa biển nhỏ rời vỏ trứng khi được sinh ra thì sẽ chỉ có trung bình 1 con sống sót. Chị cảm thán: “Một cuộc đời ấy mang lại ý nghĩa cho việc khởi nguồn yêu thương!”.


Hồng Nhung, đạo diễn Cao Trung Hiếu cùng nghệ sĩ người Canada Yama Laurent – Ảnh: ĐẠI NGÔ/FBNV
Đêm 21-6, khi thực hiện dự án Khởi, Hồng Nhung mô tả bầu không khí đáng nhớ: “Trên bờ cát ướt, dưới những đợt mưa chợt đến, chợt đi, chúng tôi đã hát ca, đã nhảy múa, đã kết nối tâm hồn mình với thiên nhiên rộng lớn, đẹp đến vô cùng, tạo nên khúc hoan ca đầy nhân bản.
Như chưa từng có, tóc ướt mưa, chân trần đượm cát, những gương mặt sáng ngời ánh cười thơ trẻ, kết chương trình rồi vẫn còn nối những cánh tay, hát mãi không thôi! Chỉ có thiên nhiên mới có thể cho con người niềm hân hoan đến thế. Sự diệu kỳ ấy sẽ ở lại mãi trong mỗi nghệ sĩ chúng tôi”.