Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, tri ân các nhà báo liệt sĩ

Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, tri ân các nhà báo liệt sĩ

bởi

trong

Hoạt động ý nghĩa này diễn ra trong không khí kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An.

Đoàn đại biểu do ông Trần Minh Ngọc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh dẫn đầu, cùng sự tham gia của đông đảo hội viên, nhà báo, phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn.

Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, tri ân các nhà báo liệt sĩ

Đại biểu Hội Nhà báo tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thành Cường).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người.

Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” được đặt trang trọng tại đền thờ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” sâu sắc của những người làm báo xứ Nghệ.

Tiếp nối hành trình tri ân, đoàn đại biểu đã đến thăm chùa Da – ngôi chùa đặc biệt và duy nhất tại Việt Nam đang thờ tự 512 liệt sĩ là các nhà báo, phóng viên đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đây là một địa điểm linh thiêng, lưu giữ ký ức hào hùng về những thế hệ nhà báo cách mạng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và tự do báo chí.

Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, tri ân các nhà báo liệt sĩ - 2

Ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thành Cường).

Cũng trong dịp này, đoàn đại biểu đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Ông là người đã dành nhiều năm tâm huyết để sưu tầm, xác minh và đưa tên tuổi các nhà báo liệt sĩ về an vị tại chùa Da. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy giá trị của ông đã góp phần quan trọng vào việc gìn giữ truyền thống thiêng liêng và đạo lý tri ân của nghề báo.

Ông Trần Minh Ngọc nhấn mạnh: “Đây không chỉ là dịp để những người làm báo Nghệ An bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với Bác Hồ và các thế hệ nhà báo liệt sĩ, mà còn là cơ hội để mỗi chúng ta nhìn lại vai trò, trách nhiệm của báo chí trong thời đại mới. Báo chí Nghệ An luôn mang trong mình sứ mệnh cách mạng, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Ông Ngọc cũng cho biết thêm, trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh cả về đội ngũ và chất lượng. Báo chí địa phương ngày càng khẳng định vai trò là kênh thông tin tin cậy, kịp thời, góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, tri ân các nhà báo liệt sĩ - 3

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Nghệ An thăm hỏi, tặng quà Nhà báo Trần Văn Hiền – nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Ảnh: Thành Cường).

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người làm báo Nghệ An hôm nay tiếp tục gìn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới tư duy làm báo. Đặc biệt, đội ngũ báo chí xứ Nghệ đang chủ động thích ứng với xu thế chuyển đổi số, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin đa dạng của công chúng.

Lễ dâng hương và chuỗi hoạt động tri ân đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp tình đồng nghiệp, góp phần thắp sáng tinh thần yêu nghề, trách nhiệm với xã hội của những người làm báo xứ Nghệ, hướng tới một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.