
Bị tôi đánh, chồng bảo tôi “ếch ngồi đáy giếng”, nên nhìn lại mình, không giao lưu thì sao mở mang kiến thức.
Chồng 31 tuổi, tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, có một cậu con trai học mẫu giáo. Trước khi đến với hôn nhân, chồng yêu tôi và chờ đợi trong hai năm mặc dù tôi lúc đó yêu người khác. Sau này chia tay người kia, tôi dần bị cảm động rồi yêu anh và tiến đến hôn nhân.
Chồng tôi hiền lành, trước đó làm kỹ thuật, mới chuyển sang làm sale nên khá thoải mái về thời gian, anh hay đưa con đi học. Tôi làm văn phòng, được về sớm sẽ đón con. Mỗi buổi sáng anh thường dậy lúc 5h để chuẩn bị cơm cho tôi mang đi làm, 6h hơn tôi dậy rồi hai vợ chồng ăn sáng ở nhà cho đảm bảo. Chiều nếu về sớm, anh sẽ nấu ăn, rửa bát, tôi lau nhà và giặt đồ.
Mỗi buổi tối chồng thường ôm tôi ngủ, có lần trong cơn ngủ, tôi thấy anh kéo tôi về phía anh, thơm trán rồi ôm ngủ. Cuối tuần anh thường phụ trách nấu nướng cả ba bữa, tôi dọn dẹp và chơi với con. Trước khi tôi đi làm, vợ chồng thường hôn tạm biệt nhau, lúc đó con còn ngủ. Cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc, cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, đa số là vì chồng nhậu dẫn đến cãi nhau, thường chúng tôi không giận nhau quá hai ngày.
Không có gì đáng nói nếu như thi thoảng chồng có cuộc hẹn với khách, cũng báo tôi trước, nhưng tôi không thích vì anh về muộn tầm 23h. Có lần vì chuyện đó mà hai người cãi nhau to tiếng, chồng hứa sẽ cải thiện nhưng đến giờ vẫn chưa về sớm được. Khi nhậu với anh em đồng nghiệp, chồng có lúc đưa mẹ con tôi đi cùng, lúc đó anh sẽ rủ các bạn đồng nghiệp mang vợ đi theo để tôi có bạn ngồi chơi.
Có tuần chồng sẽ nhậu một lần, cũng có khi tận 3 lần trong một tuần. Hôm rồi anh đi với đồng nghiệp lúc 18h hơn sau khi cho con ăn tối, gần 23h tôi gọi anh nghe nên tức giận, cũng lo và có suy nghĩ không biết chồng đi karaoke không. Mỗi lần anh đi nhậu về khuya, tôi thường không ngủ được và trông ngóng anh. Vậy mà lúc anh về tôi lại chửi bới, tát vài cái. Lúc đầu anh im lặng, sau đó nói tôi là “ếch ngồi đáy giếng”, không giao lưu cùng ai không mở mang được kiến thức. Anh bảo tôi nên nhìn lại mình, tôi sốc lắm, không ngờ chồng lại nói mình vậy. Vì chuyện này mà chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Sau đó anh có vẻ quên không nhớ gì, vẫn làm việc nhà bình thường và đang cố làm hòa với tôi. Tôi vẫn đang nhìn lại mình, có vẻ bản thân đã nóng quá, cũng hối hận nhưng chưa muốn nói chuyện với chồng. Tôi có quản chồng chặt quá không? Tôi có nên thay đổi bản thân?
Hồng Hạnh