Đấu giá găng tay nhuốm máu trong đêm ông Lincoln bị ám sát

Đấu giá găng tay nhuốm máu trong đêm ông Lincoln bị ám sát

bởi

trong

Đôi găng tay nhuốm máu, nằm trong túi áo cựu tổng thống Lincoln vào đêm ông bị ám sát, được bán với giá 1,52 triệu USD.

Các hiện vật quý liên quan tới cựu tổng thống Abraham Lincoln ngày 21/5 được đem đấu giá ở nhà đấu giá Freeman’s-Hindman tại West Loop, Chicago, nhằm trả khoản nợ còn lại của khoản vay 20 năm mà Quỹ tổng thống Lincoln đã sử dụng để mua những món đồ độc nhất vô nhị của ông Lincoln từ một nhà sưu tập ở California.

Cuộc đấu giá thu về 7,9 triệu USD, trong đó 28% dùng để trả cho nhà đấu giá. Đôi găng tay da nhuốm máu trong túi ông Lincoln vào đêm 14/4/1865, thời điểm ông bị ám sát, là mặt hàng đắt giá nhất, thu về 1,52 triệu USD. Một trong hai chiếc khăn tay mà ông đem theo trên người hôm đó được bán với giá 826.000 USD.





Đấu giá găng tay nhuốm máu trong đêm ông Lincoln bị ám sát

Đôi găng tay da nhuốm máu trong túi áo tổng thống Lincoln vào đêm ông bị ám sát được trưng bày trong nhà đấu giá Freeman’s-Hindman ở West Loop, Chicago, ngày 15/5. Ảnh: AP

Áp phích truy nã ảnh ba nghi phạm do John Wilkes Booth cầm đầu được bán với giá 762.500 USD, cao hơn nhiều so với ước tính 120.000 USD. Mẫu chữ viết tay của tổng thống Mỹ thứ 16 trong cuốn sổ tay năm 1824 có giá 521.200 USD.

Quỹ tổng thống Lincoln cho hay ngoài trả nợ, nếu còn dư, số tiền sẽ được dùng để tiếp tục bảo quản và trưng bày bộ sưu tập đồ sộ về cựu tổng thống.

Quỹ đã mua bộ sưu tập gồm 1.540 hiện vật từ nhà sưu tập Louise Taper năm 2007, nhằm bổ sung hiện vật trưng bày cho Thư viện và Bảo tàng tổng thống Abraham Lincoln. Thư viện này mở cửa năm 2005 tại Springfield, bang Illinois, thành phố nơi ông Lincoln đã mở văn phòng luật sư và sinh sống trong thời gian làm việc tại cơ quan lập pháp Illinois.

Những hiện vật này được mua với hy vọng mở rộng phạm vi trưng bày để thu hút khách du lịch tới thư viện và bảo tàng, nơi lưu giữ nhiều bản thảo liên quan tới ông Lincoln. Tuy nhiên, việc gây quỹ tiến triển không như kỳ vọng, khiến quỹ buộc phải bán nhiều món đồ sưu tập và có thể phải bán thêm trước khi khoản vay được gia hạn.





Mẫu chữ viết tay trong cuốn sổ năm 1984 của ông Lincoln. Ảnh: AP

Mẫu chữ viết tay trong cuốn sổ từ năm 1824 của ông Lincoln. Ảnh: AP

Năm 2012, một cuộc tranh cãi nổ ra quanh món đồ từng được coi là “ngôi sao” trong bộ sưu tập, chiếc mũ chóp cao mà người ta cho rằng đây là món quà ông Lincoln được một người ủng hộ ở Illinois tặng, được định giá tới 6 triệu USD. Nghiên cứu công bố năm 2019 cho thấy không có bằng chứng nào chứng minh đây là chiếc mũ của ông Lincoln.

John Wilkes Booth, 26 tuổi, nam diễn viên thường xuyên biểu diễn trong nhà hát Ford ở Washington DC, lẻn vào ban công riêng của tổng thống Lincoln trong lúc ông đang xem kịch ngày 14/4/1865 và rút ra một khẩu súng nhỏ, bắn vào đầu ông giữa lúc tiếng cười vang dội khán phòng. Ông Lincoln qua đời ở tuổi 56.

Vụ ám sát diễn ra vào cuối Nội chiến Mỹ, khi Liên bang miền Bắc mâu thuẫn với Liên minh miền Nam. Sau khi Lincoln đắc cử tổng thống năm 1860, 11 bang theo chế độ nô lệ ở miền nam Mỹ tuyên bố ly khai và lập ra Liên minh miền Nam. 25 bang còn lại ủng hộ chính phủ được gọi là Liên bang miền Bắc.

Booth và một số người ủng hộ Liên bang miền Nam muốn sát hại ba quan chức quan trọng nhất của Liên bang miền Bắc là ông Lincoln, phó tổng thống Andrew Johnson và ngoại trưởng William H. Seward. Booth bị tiêu diệt sau 12 ngày lẩn trốn.





Mẩu áo choàng của chiếc áo ông Lincoln mặc trong đêm bị ám sát. Ảnh: AP

Mẩu áo choàng của chiếc áo ông Lincoln mặc trong đêm bị ám sát. Ảnh: AP

Hồng Hạnh (Theo AP)