
“Trùm phản diện” Phương Cương vừa qua đời
ẢNH: BAIDU
Trang tin Hồng Kông tiết lộ Phương Cương trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm 30.5, hưởng thọ 78 tuổi. Thông tin ngôi sao kỳ cựu này ra đi được con nuôi của ông xác nhận. Hiện chưa có thêm thông tin về nguyên nhân qua đời hay kế hoạch tổ chức tang lễ cho sao phim Người nơi biên giới.
Những năm cuối đời, Phương Cương tận hưởng cuộc sống bình yên, kín tiếng ở Trung Quốc đại lục, từ lâu không còn xuất hiện trên màn ảnh. Hồi 2022, nghệ sĩ kỳ cựu mắc chứng phổi tắc nghẽn và suy tim cấp, may mắn được điều trị kịp thời và ổn định sức khỏe.
‘Đệ nhất ác nhân’ của màn ảnh Hồng Kông

Phương Cương trên màn ảnh
ẢNH: BAIDU
Phương Cương sinh năm 1947 trong một gia đình kinh doanh giàu có ở Hồng Kông. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất nhưng bị người nhà cấm cản theo đuổi nghệ thuật. Nam diễn viên từng làm việc trong ngành may mặc, quảng cáo, mỹ phẩm, tạp chí… Cho đến giữa thập niên 1980, ông có cơ hội tham gia một vở kịch và thành công vang dội. Nhờ cơ duyên đó, Phương Cương lọt vào mắt xanh của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong và có cơ hội tham gia bộ phim Thiên đường huyết lộ, mở ra chương mới cho sự nghiệp diễn xuất.
Thời đỉnh cao, Phương Cương ghi dấu ấn đậm nét trên màn ảnh Hồng Kông khi đảm nhận hàng loạt vai phản diện ấn tượng, được mệnh danh là “đệ nhất ác nhân” của làng phim xứ cảng thơm. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến vai ác nhân trong bộ phim TVB Nhân tại biên duyên (Người nơi biên giới) đóng cùng tài tử Lê Minh, Lưu Thanh Vân, Lâm Văn Long ra mắt năm 1990.
Theo HK01, đôi mắt lạnh lùng với ánh nhìn vô hồn, hành động biến thái, cuồng loạn của nam diễn viên biến nhân vật của ông trở thành hình tượng khiến khán giả ám ảnh, căm phẫn suốt nhiều năm, gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ. Trang tin tiết lộ khi bộ phim được phát lại, những cuộc thảo luận trực tuyến về màn thể hiện của Phương Cương thậm chí còn phổ biến hơn cả nam chính Lê Minh.



Những vai phản diện của Phương Cương ghi dấu ấn đậm nét với khán giả
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Cũng nhờ vai diễn bùng nổ đã giúp Phương Cương được ATV chiêu mộ với mức thù lao “khủng”. Giai đoạn sau, ông tiếp tục gặt hái thành công với hàng loạt tác phẩm ăn khách: Hào môn, Ngân hồ về đêm, Vua phim trường, Nhất đỏ nhì đen…
Nhiều khán giả đánh giá Phương Cương không đóng nhiều phim nhưng từng vai diễn của ông đều đặc sắc, sống động, có màu sắc riêng biệt, để lại dấu ấn đậm nét cho người xem. Những vai phản diện của ông chinh phục khán giả với đôi mắt sắc lạnh, tính cách xảo quyệt, mưu tính khôn ngoan và thần thái toát lên sự hung ác một cách chân thực. Nghệ sĩ này từng chia sẻ ông chưa bao giờ cố đóng vai phản diện mà chỉ tập trung xây dựng hành vi nhân vật sao cho phù hợp với tư duy logic của một ác nhân thực thụ và hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn bằng cảm xúc thật.
Phương Cương những năm cuối đời

Phương Cương sống thảnh thơi, vui vẻ ở tuổi xế chiều
ẢNH: WEIBO
Đến giữa thập niên 1990, Phương Cương rút lui khỏi làng giải trí Hồng Kông, chuyển sang đại lục phát triển con đường riêng. Trong 10 năm tiếp đó, ông chỉ xuất hiện hiếm hoi trong một vài dự án phim ở đại lục rồi nghỉ hẳn.
Về lý do biến mất khi sự nghiệp đang lúc rực rỡ nhất, Phương Cương từng giải thích: “Sau nhiều năm làm việc trong ngành điện ảnh, truyền hình, tôi thấy mình gần như kiệt sức nên chọn cách lặng lẽ rời đi, chọn cách không làm việc và dành thời gian du lịch nước ngoài trong vài năm”. Đến tuổi xế chiều, ông sống an nhàn trong biệt thự bề thế ở Trung Quốc đại lục, nuôi thú cưng, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường lên mạng xã hội xong không đề cập đến gia đình.
Có thông tin rằng Phương Cương sống lẻ bóng, không có con ruột, chỉ có con nuôi. Ông chia sẻ không cảm thấy buồn chán vì một mình. “Tôi có một vòng tròn bạn bè rộng lớn, từ già trẻ cho đến nam nữ và tôi hầu như không có thời gian rảnh. Tất nhiên đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhưng tôi thường dùng thời gian đó để suy ngẫm về cuộc sống của mình”, nghệ sĩ từng bày tỏ.