Đèn hoa bừng sáng phố phường đón chào Đại lễ Vesak

Đèn hoa bừng sáng phố phường đón chào Đại lễ Vesak

bởi

trong

Những ngày đầu tháng 4 âm lịch năm Ất tỵ, TP.HCM như khoác lên mình tấm áo mới lung linh sắc màu. Những tuyến đường bừng sáng trong ánh đèn hoa rực rỡ, tạo nên một không gian huyền ảo, linh thiêng, chào đón Đại lễ Vesak 2025 – sự kiện quan trọng bậc nhất của Phật giáo toàn cầu. Đây không chỉ là dịp lễ thiêng liêng đối với tăng ni, Phật tử mà còn là biểu tượng của tinh thần hòa bình, lòng từ bi lan tỏa trong cộng đồng.

Đèn hoa bừng sáng phố phường đón chào Đại lễ Vesak

Chùa Pháp Hoa tổ chức đêm hội hoa đăng mừng đại lễ Phật đản từ 17 giờ 30 ngày 9.5 (tức 12.4 âm lịch)

Ảnh: Nhật Thịnh

Trải dài khắp con đường Trường Sa, Hoàng Sa đến khu vực chùa Pháp Hoa…, những dãy cờ Phật giáo tung bay trong gió, kết hợp cùng hoa sen, lồng đèn đã tạo nên một bức tranh sinh động mang đậm bản sắc văn hóa tôn giáo. Không khí hoan hỷ, trang nghiêm bao trùm khắp nơi, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM, nhiều hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 15.5 như: diễu hành xe hoa nghệ thuật, lễ rước Phật, thả hoa đăng cầu nguyện hòa bình, triển lãm văn hóa Phật giáo và chương trình văn nghệ Phật Đản đặc sắc tại các chùa lớn. Đây không chỉ là dịp để cộng đồng Phật tử cùng hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, nhân ái và giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.