Điểm dễ nhận biết nhất khi tiếp xúc với mình là sự thẳng thắn

Điểm dễ nhận biết nhất khi tiếp xúc với mình là sự thẳng thắn

bởi

trong
Điểm dễ nhận biết nhất khi tiếp xúc với mình là sự thẳng thắn

Hiện tại mình tạm gác mọi thứ lại và tập trung ưu tiên tìm thấy ai đó bên cạnh, mọi thứ khác sẽ là dự định tương lai sau.

Cuộc sống này ai cũng cần một người ở bên cạnh mình thì phải, nhưng mảnh ghép đó xuất hiện khi nào thì chẳng ai biết trước được. Có người mất một giây để tìm thấy nhưng có người lại mất nửa cuộc đời vẫn đang trên hành trình tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu đó. Hoàn cảnh của mọi người thế nào?

Đối với mình hiện tại thì tệ lắm khi mà đã đi hơn nửa cuộc đời rồi vẫn chưa tìm thấy người mình sẽ gắn bó. Có lẽ trong lúc bế tắc, mình tình cờ biết tới chuyên mục này nên muốn dành chút thời gian viết vài dòng tâm sự cũng như mong muốn sẽ may mắn tìm thấy điều mình đang thiếu.

Khi tuổi ngày càng nhiều, tiêu chuẩn đặt ra chẳng còn quan trọng như khi ta còn trẻ, mơ mộng, hồn nhiên nữa, chỉ cần người đó muốn hiểu mình và cho nhau cơ hội, đó là khởi đầu tốt rồi. Bài toán đau đầu nhất hiện tại chắc là những câu hỏi về việc khi nào có người yêu, không định lấy vợ à hay đại loại những điều tương tự mà gia đình bạn bè xung quanh mình hỏi thăm. Những điều đó thật sự khiến mình khó giải quyết hơn là chỗ công việc chất đống ở công ty. Có lẽ nhiều người cũng gặp tình trạng này nhỉ? Không biết mọi người giải quyết ra sao chứ mình chỉ biết im lặng và đang mong muốn có ai giúp giải quyết giùm điều đó thì thật tuyệt vời.

Giới thiệu chút xíu về mình để mong sao tình cờ có người sẽ mỉm cười khi đọc bài và gửi thư cho mình. Ngoại hình bình thường, cao 1m60, làm nhân viên văn phòng. Điểm dễ nhận biết nhất khi tiếp xúc chắc là sự thẳng thắn, vì với mình, đó là cách rõ nét nhất để nhận thấy bạn là người thế nào. Có lẽ do mải mê với suy nghĩ có công việc tốt hơn và học thật nhiều điều, thành ra cuối cùng khi nhìn lại mình đã có chút tuổi mà thành tựu cũng chưa có gì nổi bật. Thế nên hiện tại tạm gác mọi thứ lại và tập trung ưu tiên tìm thấy ai đó bên cạnh, mọi thứ khác sẽ là dự định tương lai sau. Dù sao có người làm cùng mình động lực cũng gấp hai lần bình thường rồi.

Hôm nay chẳng phải ngày lễ hay ngày gì đặc biệt nhưng nếu có ai đó có thể cùng mình giải quyết những câu hỏi khó mà hiện tại mình không tìm ra phương pháp, chắc sẽ là ngày đáng nhớ nhất của mình. Chắc chắn khi nói chuyện, ban đầu sẽ khó nói nhiều điều nhưng khi tín hiệu được phủ sóng tốt thì chắc chắn sẽ không thiếu những câu chuyện, những niềm vui và cả sự thích thú khi chia sẻ cùng nhau đâu nè. Đôi khi cuộc sống đơn giản như thế thôi nhưng giúp ta thấy cuộc sống này nhiều điều để ta làm lắm. Mình không ngại bạn là ai, ở đâu, chỉ cần muốn nói chuyện, mình sẽ phản hồi lại hết, vì đơn giản cho nhau cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội tìm thấy điều bản thân thiếu sót và biết đâu một ngày đẹp trời ta có thể đi dạo cùng nhau.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ