Theo ghi nhận của Thanh Niên, sau màn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, nhiều người vẫn cảm thấy hào hứng dù phải thức trắng cả đêm “giữ chỗ”. Dòng người tỏa ra nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.HCM, vẫn giữ nguyên trang phục cờ đỏ sao vàng chỉn chu.

Những nụ cười rạng rỡ ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
Ảnh: Long Hiếu
Chị Nguyễn Thị Kim Hoan (48 tuổi, ở Q.12) cảm thấy không khí trong và sau màn diễu binh rất khí thế và hào hùng. “May mắn sáng nay tôi mới đi từ 4 giờ nên không cảm thấy mệt, ngược lại còn rất vui tươi và phấn khởi. Tôi gửi xe gần phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi tìm chỗ ở ngoài xem máy bay và nghe tiếng bắn đại bác. Hôm bữa tôi đã xem các khối duyệt binh từ hôm tổng duyệt nên giờ cảm thấy mãn nguyện, trọn vẹn. Tôi yêu và tự hào về đất nước Việt Nam”, chị Hoan chia sẻ.

Các em nhỏ theo gia đình đi xem diễu binh 30.4
Ảnh: Long Hiếu
Anh Đinh Quang Long (45 tuổi, ở Q.Bình Tân) bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất hào hứng và phấn khởi dù 10 giờ đêm qua cả gia đình đã lên khu vực trung tâm để xem duyệt binh. Sự kiện 50 năm đất nước thống nhất được tổ chức rất hoành tráng và chỉn chu. Tôi đứng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ dù không xem được hết tất cả các khối diễu binh nhưng ngược lại được xem máy bay, nghe tiếng đại bác. Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng pháo rất hào hùng”.
Các chiến sĩ rạng rỡ, giao lưu cùng người dân sau lễ diễu binh



Người dân vui tươi sau khi màn diễu binh 30.4 kết thúc
Ảnh: Dương Lan
Chị tự hào khi được sống trong bầu không khí yêu nước trùm khắp. Chị Lê Hoàng Mỹ Hạnh (36 tuổi, ở Q.Bình Tân) cùng nhóm bạn quyết tâm “phải xuống đường để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đặc biệt này”.
“Tôi và nhóm bạn kết nối với nhau qua mạng xã hội và lập kế hoạch đi xem diễu binh mừng kỷ niệm ngày 30.4. Chúng tôi đã đi từ 16 giờ chiều 29.4, khi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ đã ở đó suốt đêm. Hôm trước tổng duyệt tôi đã xem được các khối diễu binh góc từ trên nhìn xuống và hôm nay được hòa chung không khí với mọi người. Dù mệt nhưng mà rất vui”, chị Hạnh trải lòng.