Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025) đã diễn ra từ 6 giờ 30 và kết thúc vảo khoảng 9 giờ sáng 30.4 tại TP.HCM.
Sau khi thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng tiểu Ban diễu binh, diễu hành lên điều hành bắt đầu cuộc diễu binh, diễu hành, 23 máy bay chiến đấu thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng) gồm 7 tiêm kích Su-30MK2, 6 máy bay huấn luyện – chiến đấu Yak-130, 10 trực thăng quân sự (Mi-171, Mi-17, Mi-8) đã oai hùng bay qua khu vực lễ đài và trung tâm TP.HCM.

Khi lễ diễu binh bắt đầu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự lễ đồng loạt đứng dậy, trong không khí trang nghiêm và xúc động
ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại khán đài, hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giương cao, tạo nên điểm nhấn trang trọng và đầy xúc động trong lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại lễ diễu binh 30.4, có 10 trực thăng quân sự (Mi-171, Mi-17, Mi-8), bay theo đội hình 3-4-3, treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc, bay qua khu vực lễ đài và trung tâm TP.HCM
ẢNH: UYỂN NHI

Trực thăng quân sự treo cờ Tổ quốc tham gia diễu binh
ẢNH: MAI THANH HẢI

Tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời TP.HCM
ẢNH: AN CƯỜNG

Tiêm kích Su-30MK2 nhào lộn trên bầu trời TP.HCM
ẢNH: ĐỘC LẬP

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm
ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe mô hình biểu tượng 50 năm thống nhất đất nước, tái hiện đại thắng mùa xuân 1975 – mốc son chói lọi mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xây dựng Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi này còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập, hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới
ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên quân kỳ “Quyết chiến, quyết thắng” tung bay là những tấm Huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, thể hiện truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam: trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, quân đội tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc
ẢNH: NHẬT THỊNH

Khối chiến sĩ tăng – thiết giáp tiến vào lễ đài. Là lực lượng đột kích quan trọng của quân đội, bộ đội tăng – thiết giáp từng dẫn đầu 5 mũi tiến công vào năm 1975. Hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trở thành biểu tượng chiến thắng. Trong thời kỳ mới, lực lượng tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khối chiến sĩ đặc công tiến vào lễ đài. Là lực lượng “đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí, táo bạo”, bộ đội đặc công đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hôm nay, lực lượng tiếp tục rèn luyện, hiện đại hóa, xứng danh đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khối nữ chiến sĩ biệt động tiến vào lễ đài. Trong kháng chiến, những người con gái gan dạ, mưu trí đã chiến đấu ngay giữa lòng địch bằng những đòn đánh táo bạo, bất ngờ, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khối nam sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tiến vào lễ đài. Vượt qua nhiều thử thách, lực lượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm vượt khó, kiên cường. Các chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân luôn nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khối các văn nghệ sĩ, nghệ nhân, biên tập viên, phóng viên, huấn luyện viên, vận động viên, đại diện cho những người làm văn hóa, nghệ thuật, thể thao, truyền thông diễu hành qua lễ đài
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Diễu binh 30.4, lịch sử của lòng dân
Sau khi di chuyển qua lễ đài chính phía trước Dinh Độc Lập – Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM), các lực lượng diễu binh chia ra 4 hướng về công viên Tao Đàn, công viên 23.9, sân vận động Hoa Lư, công viên Lê Văn Tám (Q.1) trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân.

Khối nữ sĩ quan quân y tiến về đường Lê Lợi, Q.1. Không khí rộn ràng bao trùm, tuyến phố chật kín người
ẢNH: PHẠM HỮU

Lực lượng diễu binh qua chợ Bến Thành, Q.1 giữa biển người reo hò cổ vũ
ẢNH: PHAN DIỆP

Người dân vẫy chào xe diễu hành của khối tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và nhân chứng lịch sử
ẢNH: MỸ DIỆP
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào 8 giờ 30, các chiến sĩ diễu binh, diễu hành theo hướng số 3 đã đi qua đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu – Phạm Ngọc Thạch, trước khi tập kết tại sân vận động Hoa Lư.
Từ 22 giờ đêm 29.4, chị Ngọc Bích (22 tuổi, ở Q.7) đã cùng nhóm bạn đến sớm để “săn” chỗ đẹp xem diễu binh. Chị bật mí, nhóm có “chiến lược đặc biệt” rằng khi nhà hàng gần đó mở cửa lúc rạng sáng thì sẽ nhanh chân vào để chọn chỗ quan sát thuận lợi.
Diễu binh 30.4: Người dân háo hức, quân đội phát lương khô tiếp sức
“Nhìn đoàn chiến sĩ đi qua, lòng mình dâng trào tự hào và xúc động. Bao nhiêu chờ đợi, thức trắng đêm đều xứng đáng. Cảm giác mệt mỏi bỗng tan biến hết”, chị Bích chia sẻ.
Còn chị Lê Lài (ở H.Củ Chi) đưa hai con trai nhỏ đến từ 2 giờ sáng. Đây là lần đầu tiên cả gia đình chị xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành 30.4. Chị nói đây không chỉ là trải nghiệm thú vị, mà còn là dịp để các con hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước. “Người đông ngoài sức tưởng tượng! Nhưng mẹ con mình vẫn tìm được chỗ xem khá ổn. Đây là kỷ niệm đặc biệt!”, chị Lài nói.

Lực lượng dân quân biển diễu binh qua đường Nguyễn Đình Chiểu
ẢNH: CAO AN BIÊN

Các bạn trẻ chụp hình với chiến sĩ đặc nhiệm dù
ẢNH: CAO AN BIÊN

Khối chiến sĩ lục quân diễu binh qua đường Lê Lợi
ẢNH: UYỂN NHI

Người dân háo hức ngồi chờ từ sớm để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành tại TP.HCM sáng 30.4. Nhiều người mang theo ảnh Bác Hồ, vẫy cờ, giơ cao điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong không khí hào hùng, xúc động
ẢNH: UYỂN NHI

“Biển” người đỏ rực cờ hoa
ẢNH: UYỂN NHI