
Lan Anh cùng chồng và con trai trong phim Dịu dàng màu nắng – Ảnh: ĐPCC
Nhiều ý kiến cho rằng cách xây dựng tính cách nhân vật, tình huống trong phim Dịu dàng màu nắng thiếu tính thuyết phục. May nhờ có bé Khoai và anh chồng Bắc “cứu” bộ phim.
Lan Anh sao không đổi số, dằn mặt tình cũ?
Dịu dàng màu nắng kể cuộc sống của công nhân, người lao động sống trong nhà trọ. Các nhân vật có hoàn cảnh khác nhau, trải qua nhiều thử thách để có thể tồn tại.
Trailer phim Dịu dàng màu nắng
Như trường hợp của gia đình vợ chồng Lan Anh – Bắc (Duy Hưng đóng), cùng cậu con trai nhỏ tên Khoai.
Lan Anh ngoại tình, bị chồng bắt gặp. Chủ spa – nơi cô làm việc, đề nghị Lan Anh đến chi nhánh khác. Cô thương con nhưng đồng ý đi làm xa để tránh mặt mọi người một thời gian.

Bé Khoai nhân vật được yêu thích trong phim Dịu dàng màu nắng – Ảnh: ĐPCC
Lan Anh (Lương Thu Trang) là người vợ có lỗi nhưng nhận sự thông cảm bởi mục đích của cô chỉ muốn giúp đỡ gia đình. Nhiều người mong Bắc trở lại với Lan Anh để Khoai có đầy đủ cha, mẹ.
Trong trích đoạn tập 28, phát sóng ngày 10-7 trên VTV1, Bắc nén cái tôi dẫn Khoai đi thăm mẹ. Khi cả gia đình quây quần ăn cơm, điện thoại Lan Anh vang lên, sau đó là tin nhắn của gã bồ cũ. Lan Anh lúng túng, Bắc thở dài… và quyết định ra ngoài thuê phòng ngủ qua đêm.
Trích đoạn này ngay lập tức khiến khán giả tranh luận. “Có gì đó sai sai nhỉ. Lẽ nào bấm nút chặn lại khó đến vậy”;
“Mình có thắc mắc, nếu không còn muốn liên quan có thể nói thẳng vì Bắc đã biết nên không cần phải lo chuyện chồng biết. Thậm chí cần dằn mặt vì có lẽ mất thì thằng nhóc kia sẽ mất nhiều hơn”;
“Sao không chặn số điện thoại thằng bồ, mà cũng nên công khai với chồng rằng thằng bồ vẫn quấy rầy xem ý kiến Bắc thế nào chứ”.
Biết bao nhiêu ý kiến thắc mắc, bày mưu cho Lan Anh, trong đó, có ý kiến nói lại rằng: “Thế lại không có phim để xem”.
Đòi bỏ Dịu dàng màu nắng vì Xuân
Xem Dịu dàng màu nắng, nhân vật khiến khán giả đòi bỏ phim không phải Lan Anh mà lại là Xuân – em họ của Bắc, sống chung khu nhà trọ.
Xuân tốt tính, hỗ trợ Bắc trong việc chăm sóc và đưa cháu Khoai đi học. Cô cũng luôn khuyên anh trai tha thứ chuyện ngoại tình của vợ vì con.

Ngọc Huyền vào vai Xuân khá cứng – Ảnh: ĐPCC
Cô gái trẻ này được xây dựng là hình ảnh người phụ nữ nghèo nhưng mạnh mẽ, chăm chỉ làm việc kiếm tiền lo cho gia đình, lo em ăn học.
Ngọc Huyền vào vai Xuân thiếu cảm xúc, khuôn mặt cứng đơ. Những lời nói, những hành động của Xuân khiến người xem khó đồng cảm. Cảnh diễn giữa Xuân và anh sếp Phong (B Trần) khá là gượng gạo, nhạt nhẽo.
Khán giả nhận xét: “Nhân vật này đáng lẽ phải thông mình lanh lợi đáng yêu, nhưng lên phim chỉ thấy vô duyên, hậu đậu”.
Trong trích đoạn tập 28, hành động Xuân hất đổ ly bia vào áo một vị khách, tác động vật lý với cô bạn – người đưa em mình vào làm việc tại quán nhậu cũng khiến khán giả bực mình, viết:
“Ôi, không hiểu cách cư xử của Xuân. Mới đang là uống bia mà đã đến hất nước, tát nước. Có cách khéo léo hơn”, “Nhân vật Xuân quá đáng, không dễ thương gì hết”.