Dịu dàng màu nắng: Khán giả đặt câu hỏi liệu ngoài đời có một người chồng tốt bụng như Bắc?

Dịu dàng màu nắng: Khán giả đặt câu hỏi liệu ngoài đời có một người chồng tốt bụng như Bắc?

bởi

trong
Dịu dàng màu nắng: Khán giả đặt câu hỏi liệu ngoài đời có một người chồng tốt bụng như Bắc?

Vợ chồng Bắc, Lan Anh trong Dịu dàng màu nắng – Ảnh: ĐPCC

Chỉ còn 1 tập nữa Dịu dàng màu nắng kết thúc, câu chuyện của vợ chồng Bắc – Lan Anh gây chú ý nhất trong phim. Nó đầy drama và phản ánh khá chân thực về cuộc sống hôn nhân hiện nay.

Dịu dàng màu nắng chỉ có trên phim

Cuộc sống ngày càng phát triển, tính bền vững của gia đình bị lung lay bởi ngoại tình đang ngày càng phức tạp, có xu hướng gia tăng ở cả người chồng lẫn vợ. Những clip đánh ghen liên tục tung lên mạng gây rối trật tự và bất an cho xã hội.

Trailer phim Dịu dàng màu nắng

Bắc và Lan Anh cũng không thoát khỏi dòng chảy “ngoại tình” ấy. Từ quê nghèo lên thành phố lập nghiệp, cuộc sống vợ chồng anh và cậu con trai gặp khó khăn về kinh tế.

Bắc thương vợ nhưng tính tình hơi khô khan. Lan Anh (Lương Thu Trang) xinh đẹp, làm việc tại spa. Tiếp xúc với nhiều khách hàng là đàn ông, cô nhanh chóng rơi vào bẫy tình giăng bằng tiền bạc của một nam khách hàng giàu có.

Dịu dàng màu nắng - Ảnh 2.

Bé Khoai – nhân vật được yêu thích trong Dịu dàng màu nắng – Ảnh: ĐPCC

Việc gì đến sẽ đến, Bắc bắt gặp vợ đang tay trong tay với bồ. Cuộc đánh ghen xảy ra tưng bừng. Các clip đánh ghen được người dân ghi hình và tung lên mạng xã hội gây xôn xao.

Trong tập 39, Lan Anh đã nói lời xin lỗi chồng: “Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Trước đây chúng mình chẳng có gì mà rất hạnh phúc. Em cần anh, cần con. Em chỉ mong là…”, Bắc kéo Lan Anh vào lòng. Một cái ôm đủ nói lên tất cả.

Bắc tha thứ cho vợ trên phim, ngoài đời có không ít những ý kiến phản ứng: “Đúng là chỉ có trong phim”, “Chỉ có trong phim thôi. Chứ ngoài đời vậy chồng tiễn luôn, chứ ngồi đấy mà cơ hội”.

Một ý kiến khác khá căng: “Bắc là nỗi nhục của đàn ông”.

Ngoại tình có được tha thứ?

Xem Dịu dàng màu nắng, một ý kiến nhận định rằng: Lan Anh là nhân vật ngoại tình đầu tiên được cả xã hội thương cảm, không ném đá.

Ngay lập tức, khán giả trả lời: “Mình không thương Lan Anh nhé. Ngoại tình là sai. Đừng lấy bất cứ lý do gì, nhất lại là do chồng nghèo không có tiền, không có tiền thiếu gì cách để phấn đấu kiếm tiền, sao phải đi ngoại tình. Thà là chồng nó không yêu, lười làm, cờ bạc, phá phách đã đành, đằng này yêu thương vợ con, chăm chỉ làm ăn lại còn tốt tính”.

Dịu dàng màu nắng - Ảnh 3.

Bắc – vai diễn hay của Duy Hưng trong Dịu dàng màu nắng – Ảnh: ĐPCC

“Ngoài đời chồng có tha thứ cho vợ ngoại tình hay không?”. Có lẽ hơn 50% cánh đàn ông sẽ lắc đầu từ chối. Bản tính tự trọng, gia trưởng của người đàn ông châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng khiến họ khó chấp nhận.

Bắc chọn hướng đi ngược lại với số đông, tha thứ cho vợ. Anh yêu vợ, thấy sự hối cải của vợ. Anh cũng mong con mình có đủ đầy cha mẹ.

Khán giả xem ngẩn ngơ hỏi: “Có Bắc ngoài đời không nhỉ?”. Ý kiến trả lời: “Khó đấy. Mà kể cả trong phim thì cũng chỉ đến tập 40 hết. Sau đó có còn bao dung như này không thì chưa chắc nhé”.

Nhưng nhiều ý kiến đồng thuận với hành động của Bắc (Duy Hưng). “Coi phim thấy nhẹ nhàng vậy, chứ đặt vào vị trí của Bắc, không uất ức trầm cảm là may”, “Phim hay phản ánh thực tế cuộc sống. Nhân vật người vợ được tha thứ và đoàn tụ gia đình là thành công ở mục đích giáo dục và hướng thiện”.

“Nhìn anh Bắc chăm vợ thấy xúc động ghê. Đúng là vợ chồng nhiều khi không tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng chỉ cần có lòng vị tha, bao dung thì hạnh phúc lại đong đầy”.

Dịu dàng màu nắng - Ảnh 4.

Cảnh trong phim Dịu dàng màu nắng – Ảnh: ĐPCC

Một ý kiến phân tích khá sâu: “Vợ chồng quay lại được với nhau cũng là do Khoai, do mẹ Bắc và những người xung quanh khuyên bảo, nói điều hay điều tốt, không gièm pha khích đểu. Và người làm lỗi biết sai lầm, sửa đổi và xin sự tha thứ. Người kia thì bao dung và cũng nhìn nhận lại chính mình để sửa đổi tốt hơn.

Chứ như ngoài đời thì khó có được. Xã hội, người thân gièm pha, đâm chọt, không bỏ cũng không xong”.