Djokovic chia sẻ trên trang cá nhân tối 13/5: “Cảm ơn HLV Andy Murray vì những nỗ lực, niềm vui và sự ủng hộ trong 6 tháng qua ở trong và ngoài sân đấu. Tớ thực sự thích việc gắn chặt hơn tình bạn của chúng ta”.

Djokovic chia tay HLV Andy Murray sau 6 tháng gắn bó (Ảnh: Reuters).
HLV Andy Murray đáp lại tình cảm của Novak Djkovic: “Cảm ơn Novak Djokovic vì tạo ra cơ hội tuyệt vời để chúng ta làm việc cùng nhau. Cảm ơn cậu và đội ngũ đã nỗ lực suốt 6 tháng qua. Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất trong phần còn lại của mùa giải”.
Djokovic chọn Andy Murray làm HLV trưởng vào tháng 12/2024, sau khi chia tay HLV Goran Ivanisevic. Ngôi sao người Serbia khởi đầu năm mới suôn sẻ khi tiến vào bán kết Australian Open 2025. Tuy nhiên Djokovic chưa có được danh hiệu ATP trong năm nay, anh thua ở chung kết Miami Open và bị loại ngay trận đầu tiên ở Monte Carlo Masters, Madrid Open.
Tay vợt sinh năm 1987 quyết định bỏ giải Italian Open (Rome Masters) 2025 để hướng đến Roland Garros khởi tranh tại Paris (Pháp) ngày 25/5. Việc chưa có được chiến thắng ở mùa giải đất nện năm nay khiến Nole bị hoài nghi về phong độ trước thềm Grand Slam tại Pháp, nhưng anh vẫn được Zverev đánh giá cao.
Chia sẻ với báo giới, Zverev nhận định: “Tôi vẫn tin rằng khi Novak Djokovic tìm lại được phong độ, anh ấy vẫn là một trong những tay vợt nguy hiểm nhất thế giới. Khả năng thi đấu của anh ấy vượt trội hơn tất cả mọi người.

Alexander Zverev đã giành quyền vào tứ kết Rome Masters 2025 (Ảnh: Getty).
Vấn đề là anh ấy có còn muốn và sẵn sàng nỗ lực hay không. Nếu bạn không vô địch một giải đấu, bạn luôn cảm thấy thất vọng. Nhưng điều đó không làm giảm giá trị của bạn, bởi phong độ không ổn định là điều hết sức bình thường với mọi tay vợt”.
Alexander Zverev đang là đương kim vô địch Rome Masters. Tay vợt người Đức vừa đánh bại Arthur Fils với tỷ số 7-6, 6-1 sáng 14/5 để giành quyền vào tứ kết giải ATP Masters 1000 năm nay tại Italy.
Về mục tiêu tại Roland Garros 2025, Zverev chia sẻ: “Roland Garros là mục tiêu chính của tôi. Tôi đã vào chung kết Australian Open, đó là trải nghiệm cay đắng khi thua, nhưng may mắn là trong năm có 4 cơ hội lớn. Tôi luôn mong chờ được thi đấu tốt trên sân đất nện và thể hiện sức mạnh của mình”.