Đội tuyển Việt Nam: Bình cũ, nhưng rượu phải mới

Đội tuyển Việt Nam: Bình cũ, nhưng rượu phải mới

bởi

trong

LỰC LƯỢNG CŨ, TINH THẦN MỚI

Công Phượng, 30 tuổi, đã từng có 8 năm ăn tập trên đội tuyển, đá dưới thời 5 HLV trưởng. Suất lên đội tuyển mà ông Kim dành cho Công Phượng có thể được coi là phần thưởng cho nỗ lực của cầu thủ CLB Bình Phước sau 2 năm liền dự bị ở Nhật Bản, hơn là việc chân sút xứ Nghệ thực sự bứt phá. Công Phượng đã không còn ở đỉnh cao phong độ và không đơn giản để anh tạo nên nét mới cho đội tuyển VN. Còn với Cao Pendant Quang Vinh, hậu vệ sinh năm 1997 mang tới làn gió mới để cải tiến cả khâu phòng ngự lẫn tấn công cho đội tuyển nhờ lối chơi đa năng cùng nguồn thể lực dồi dào. Tuy nhiên, Quang Vinh mới lên đội tuyển VN, và không đơn giản để anh lập tức tạo dấu ấn. Cũng giống những cầu thủ Việt kiều như Nguyễn Filip hay Đặng Văn Lâm trước đây, Quang Vinh cần thời gian.

Đội tuyển Việt Nam: Bình cũ, nhưng rượu phải mới

Công Phượng trở lại đội tuyển VN sau 2 năm

Ảnh: MINH TÚ

Phần còn lại của đội tuyển VN là những gương mặt đã cũ, với tối thiểu từ 1 đến 2 đợt tập trung dưới thời HLV Kim Sang-sik. Thành công ở AFF Cup 2024, cũng như khởi đầu trơn tru trong trận đầu vòng loại Asian Cup 2027 (thắng Lào 5-0) giúp ông Kim càng có thêm niềm tin vào nhân sự ông lựa chọn. Khi đang thắng, chẳng có lý do gì để thay đổi, ít nhất về con người. Song, đội tuyển VN cần luồng sinh khí mới, trước tiên về mặt tinh thần. Nhiều học trò trong tay HLV Kim Sang-sik đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp cả ở cấp đội tuyển và CLB: vô địch AFF Cup, từng đá Asian Cup, vòng loại World Cup, có chỗ đứng ổn định tại đội bóng chủ quản. Đồng thời, với các trụ cột đang ở ngưỡng từ 27 – 30 tuổi, khi dư địa để phát triển không còn nhiều và thể lực sẽ đi xuống sau vài năm nữa, ông Kim cần phương pháp cụ thể để thúc đẩy động lực cầu thủ.

“Đôi lúc tôi nghĩ mình hơi hiền. Tôi muốn mình như hổ để cầu thủ phải sợ mình hơn”, HLV Kim Sang-sik từng trải lòng với PV Thanh Niên. Khi chưa thể tạo ra sức cạnh tranh với những nhân tố mới, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần định hướng rõ ràng mục tiêu, siết chặt kỷ luật và “truyền lửa” để đội tuyển VN nỗ lực. Quan trọng hơn, đội tuyển VN cần nâng cấp lối chơi. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã vô địch Đông Nam Á, nhưng đó là giải đấu mà đội tuyển Indonesia không sử dụng phần lớn cầu thủ nhập tịch, Malaysia đang khủng hoảng, còn Thái Lan vẫn ở tầm vóc nhỉnh hơn. Dấu ấn của Nguyễn Xuân Son đã che mờ điểm yếu của đội tuyển VN, song chỉ mang tính thời điểm. Về lâu dài, đội tuyển VN cần sự chuyển mình để chống đỡ những đối thủ sẵn sàng “thay máu” cả đội hình, như đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển cẦN KIỂM SOÁT NHỊP CHƠI TỐT HƠN

Đội tuyển VN sẽ hội quân từ 29.5, đồng nghĩa có 12 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Đội tuyển Malaysia đang chuyển mình, khi HLV Peter Cklamovski gọi nhiều cầu thủ nhập tịch, trong đó nổi bật có Hector Hevel (chơi ở giải Bồ Đào Nha) và Gabriel Palermo đang chơi ở Tenerife B (giải hạng tư Tây Ban Nha). Cùng với những gương mặt mang trong mình một phần dòng máu Malaysia như LaVere Corbin-Ong, Matthew Davies, Dion Cools… Malaysia sẽ đưa trận quyết đấu với VN trở thành cuộc đọ thể lực, khi “Mãnh hổ” có những cầu thủ nhanh nhẹn, khỏe và sở hữu thể hình tốt.

Đội tuyển Malaysia sẽ không còn là một tập thể nhợt nhạt như ở AFF Cup 2024. Đối thủ thay đổi và đội tuyển VN không thể đứng yên. Bên cạnh đấu pháp phòng ngự phản công kết hợp tấn công chớp nhoáng quen thuộc, đội tuyển VN cần cầm bóng chủ động hơn, kiểm soát nhịp chơi tốt hơn, tránh bị cuốn vào cường độ chơi bóng của Malaysia. Vai trò của tuyến giữa đặc biệt quan trọng. Sự vắng mặt của tiền vệ Doãn Ngọc Tân cần được thay thế xứng đáng, nơi ông Kim đang có Võ Hoàng Minh Khoa hay Nguyễn Đức Chiến sẵn sàng thế vai. Tương tự, hàng công vắng Xuân Son sẽ vận hành thế nào khi Tiến Linh sa sút, còn Công Phượng chỉ mới trở lại…

Đội tuyển VN phải chỉnh sửa nhiều chỗ, song lực lượng của thầy Kim không thay đổi quá nhiều. Tìm sự mới mẻ từ những con người cũ là bài toán khó với HLV Kim Sang-sik. Thúc đẩy tinh thần cầu thủ và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ để từng bước hoàn thiện lối chơi là con đường chông gai, nhưng cũng có thể coi là lựa chọn duy nhất của ông thầy người Hàn Quốc.