Vé máy bay đắt hơn ngày thường nhưng xứng đáng
Thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trùng vào kỳ nghỉ, mùa cao điểm của du lịch nên vé máy bay có đắt hơn so với ngày thường.
Thế nhưng, Đinh Thuận Nhân (SN 2005, du học sinh Coventry, Anh) vẫn quyết định đặt vé máy bay về TPHCM để theo dõi các buổi luyện tập diễu binh, diễu hành.
“Chi phí vé máy bay về Việt Nam năm nay có phần cao hơn so với những mùa trước. Sau khi cân nhắc về lịch học tập, các lịch trình cá nhân, em đã chốt được ngày về Việt Nam và quyết định đặt vé khứ hồi với tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng”, Thuận Nhân tâm sự.

Thuận Nhân – du học sinh Anh quốc – trở về nước trong sự tự hào (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trước ngày diễn ra diễu binh chính thức, Thuận Nhân đã có cơ hội xem cả buổi sơ duyệt và tổng duyệt. Nữ sinh vẫn không khỏi bất ngờ khi chứng kiến không khí náo nhiệt tại các điểm xem, khi người dân đổ về từ khắp nơi, sẵn sàng thức khuya, dậy sớm để chọn vị trí đẹp nhất cho mình.
“Có nhiều người đến sớm 3-4 tiếng hoặc từ tối hôm trước. Bản thân em không khỏi bất ngờ và xúc động khi thấy mọi người cùng nhau hô vang 2 tiếng Việt Nam, trên tay cầm quốc kỳ cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.
Quan trọng hơn hết, em đã được tận mắt chứng kiến một sự kiện trọng đại, cảm nhận rõ ràng tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc hiện diện trong từng ánh mắt, nụ cười của mọi người xung quanh”, Thuận Nhân nói.
Thuận Nhân cũng đã rủ các bạn bè thân thiết, hòa vào dòng người ở đường Lê Duẩn (quận 1), ngóng chờ từng đoàn diễu binh đi qua. Mỗi khi các khối diễu binh tiến đến, từng tiếng bước chân theo nhịp khiến nữ sinh không khỏi tự hào và cảm thấy may mắn khi được sống trong thời bình, chứng kiến sự phát triển của đất nước.

Thuận Nhân cùng nhóm bạn trực tiếp xem các khối lực lượng vũ trang luyện tập vào buổi sơ duyệt cấp nhà nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sắp xếp việc học để về nước
Bận rộn làm thêm và phải thực hiện luận văn tốt nghiệp nhưng Bành Thị Ngọc Thùy (SN 2000, du học sinh tại Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc) vẫn thu xếp công việc để quay về Việt Nam để tham dự đại lễ đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Từ những ngày đầu tháng 4, em đã vô cùng háo hức và nghĩ đến việc về nước trong dịp đặc biệt này. Bản thân dù bận rộn với việc học và làm thêm nhưng em vẫn tranh thủ sắp xếp, bay về Việt Nam trước một tuần diễn ra đại lễ”, Ngọc Thùy chia sẻ.

Ngọc Thùy (bên trái) đã thức sớm để chọn vị trí đẹp nhất ngắm nhìn các phần diễu binh, diễu hành và trình diễn của đội trực thăng, tiêm kích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bên cạnh đó, để giành được vị trí đẹp ngắm các khối lực lượng vũ trang diễu binh, nữ sinh đã đặt phòng khách sạn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) để thuận tiện di chuyển.
Mỗi khi các khối lực lượng vũ trang đi qua, Ngọc Thùy không khỏi choáng ngợp trước sự hào hùng, thiêng liêng. Nữ sinh liên tục vỗ tay, không ngớt lời khen ngợi cho sự cố gắng, tập luyện miệt mài trong suốt thời gian qua của các quân nhân.
Bên cạnh phần trình diễn với hơn 30 khối diễu binh, diễu hành, nữ sinh ấn tượng nhất là hình ảnh lá quốc kỳ tung bay phấp phới và những màn trình diễn đầy nghệ thuật của đội trực thăng tiêm kích.

Thấy dàn đại bác uy nghiêm ở bến Bạch Đằng, nữ du học sinh không khỏi xúc động và tự hào (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ngọc Thùy xúc động nói: “Thật ra, mọi khoảnh khắc trong buổi lễ đều khiến em ấn tượng và khắc ghi trong tâm trí. Đặc biệt, phải kể đến là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và trực thăng, tiêm kích Su-30MK2 vì khoảnh khắc đó gắn liền lịch sử, niềm tự hào dân tộc và thể hiện cả sức mạnh quân sự của nước ta.
Bản thân em càng thấy tự hào, biết ơn vì các thế hệ đi trước đã hy sinh thân mình để xây dựng, bảo vệ đất nước”.
Tấn Phước