Du khách từ nhiều nước bày tỏ sự háo hức trước khi chinh phục đường chạy VnExpress Marathon Hạ Long 2025.
Giải đấu diễn ra sáng 1/6 là dịp để nhiều runner quốc tế đến Hạ Long kết hợp du lịch và chạy bộ. Đây là lần thứ tư VnExpress Marathon (VM) Hạ Long được tổ chức. Năm ngoái, giải có 525 vận động viên nước ngoài tham gia, chủ yếu đến từ Trung Quốc và Đài Loan.

Ovind từng dự VM Hochiminh City Midnight năm ngoái và quyết định thử sức ở Hạ Long. Ảnh: Quỳnh Trần
Ovind, runner đến từ Na Uy, cho biết ông từng tham gia giải VM Hochiminh City Midnight năm ngoái và lần này quay lại Việt Nam để chinh phục cung đường 21 km tại Hạ Long. “Thật tuyệt khi thời gian lưu trú của tôi trùng với thời điểm tổ chức giải”, ông chia sẻ. “Không khí hôm nay thật dễ chịu. Tôi rất mong chờ cuộc đua sáng mai”.
Đôi bạn trẻ đến từ Brussels, Bỉ – Louise Marie và Abel – đến khu expo lấy số đeo từ sáng 30/5. Cả hai chọn Việt Nam là điểm đến kết hợp giữa thể thao và khám phá. “Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô tổ chức: các gian hàng, không khí nhộn nhịp, quà tặng phong phú như mũ, quần, áo mưa… Ở Bỉ, chúng tôi chỉ nhận một chiếc áo và huy chương”, cặp đôi này chia sẻ.
Dù mới chỉ đến Hạ Long vài ngày, họ cho biết đã có những trải nghiệm tuyệt vời và rất mong được khám phá thêm thành phố vịnh di sản trong giải chạy này.

Louise Marie và Abel, cặp đôi người Bỉ, chọn Hạ Long làm điểm du lịch kết hợp chạy bộ. Ảnh: Quỳnh Trần
Nick Ajah, runner đến từ Nigeria, vừa xuống xe sau hành trình từ Hà Nội để kịp nhận bộ vật phẩm đường đua vào chiều nay. Anh từng tham gia cự ly 42 km tại VM Hạ Long năm ngoái và ấn tượng với cung đường ven biển. “Tôi không đặt mục tiêu thành tích mà chỉ muốn tận hưởng không khí chạy bộ”, anh nói.
Trước đó, anh từng trải nghiệm ngủ đêm trên du thuyền, thưởng thức hải sản và ngắm vịnh cùng bạn bè. “Hạ Long rất đẹp. Lần trước tôi đã đi tour vịnh và khám phá hang động, rất đáng nhớ”, anh chia sẻ.

Nick Ajah, runner người Nigeria, đến Hạ Long ngay sau khi đáp chuyến bay xuống Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Trần
Kazuo, vận động viên 51 tuổi đến từ Nhật Bản, nói thành thạo tiếng Việt sau gần một năm sống tại Hạ Long. Ông làm việc cho một công ty gần trung tâm thành phố nên quen thuộc với cung đường thi đấu. Ông cười: “Tôi chạy không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn để vui. Mục tiêu của tôi đơn giản là về đích”,
VnExpress Marathon Hạ Long 2025 là giải mở đầu cho chuỗi VM mùa hè, thu hút hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước. Đường chạy men theo bờ biển, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng, mang đến trải nghiệm thể thao kết hợp khám phá cho cộng đồng yêu chạy bộ.
Hải Long