CLB Đà Nẵng lệch ‘thước ngắm’
CLB Đà Nẵng bước vào trận hạ màn V-League trên sân Tam Kỳ lúc 17 giờ hôm nay (22.6) với đầy đủ lợi thế trong tay. Với 1 điểm hơn đội cuối bảng Bình Định, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn chỉ cần thắng là chắc chắn ít nhất đoạt vé đi play-off. Thậm chí nếu CLB Đà Nẵng thắng, còn Quảng Nam trắng tay trên sân Pleiku của HAGL, đội bóng sông Hàn sẽ trụ hạng luôn.

CLB Đà Nẵng (áo cam) áp đảo SLNA
ẢNH: ĐÔNG NGHI
Gặp SLNA là cơ hội vàng để CLB Đà Nẵng nghĩ đến 3 điểm, bởi đội bóng xứ Nghệ đã hết mục tiêu do trụ hạng từ vòng trước.
Với động lực vượt trội, CLB Đà Nẵng nhanh chóng áp đảo SLNA. Phút thứ 3, Quang Hùng tạt bóng từ cánh phải, vừa tầm để Văn Long ập vào đánh đầu góc gần. Thủ môn trẻ Văn Bình đã đọc tình huống tốt để đổ người cản phá.
Sau đó 4 phút, Văn Bình lại trở thành người hùng của SLNA. CLB Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền nhờ Khắc Lương để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm 11 m, cựu tuyển thủ quốc gia Đình Duy không thể đánh bại thủ môn Văn Bình, với cú đặt lòng bị bắt bài.
SLNA căng mình chịu áp lực, và phải đến phút 29, thầy trò HLV Phan Như Thuật mới có tình huống phản đòn. Nhận đường chuyền dài của Quang Tú, chân sút Olaha thoát xuống dũng mãnh rồi vung chân đẩy bóng đi vọt xà trong gang tấc. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm duy nhất của SLNA trong hiệp 1, “chìm nghỉm” giữa những pha hãm thành tới tập của CLB Đà Nẵng.

Đình Duy sút hỏng phạt đền
ẢNH: ĐÔNG NGHI
Tuy nhiên, chủ nhà Đà Nẵng lại phung phí các cú sút, nên rời sân với tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu.
Quyết tâm trụ hạng
Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, cầu thủ Đà Nẵng đã nhận được kết quả các trận còn lại. Bình Định thua 0-4 trước Hà Nội, còn Quảng Nam để HAGL dẫn 2-1. Đồng nghĩa nếu những tỷ số này được giữ nguyên, còn Đà Nẵng thắng SLNA, thì đội bóng sông Hàn sẽ trụ hạng luôn.
Sang hiệp 2, dường như chỉ còn CLB Đà Nẵng có khát khao chơi bóng. Học trò HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục dồn ép SLNA, song vận may chưa mỉm cười.
Phút 49, Văn Hưng đánh đầu đưa bóng dội cột cầu môn đội khách SLNA. Phút 52, Công Nhật bứt tốc loại bỏ hậu vệ SLNA rồi bấm bóng kỹ thuật, tuy nhiên, bóng lại dội cột dọc. Đến phút 58, CLB Đà Nẵng lại ở rất gần bàn thắng, nhưng cú sút của chủ nhà đưa bóng chạm đầu ngón tay thủ môn Văn Bình rồi dội xà ngang.
Phung phí cơ hội, CLB Đà Nẵng trả giá ở phút 65. Xuân Đại thoát xuống trống trải ở cánh trái trước sự đeo bám hời hợt của hàng thủ Đà Nẵng, rồi căng ngang cho ngoại binh Kuku đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Tiến Dũng, đưa SLNA vượt lên.
CLB Đà Nẵng vừa thiếu sắc bén, vừa kém may, khi đưa bóng tìm tới cột dọc, xà ngang SLNA tới 4 lần chỉ trong 28 phút (từ 49 đến 77).
Dù vậy, khi đội chủ nhà còn đang vô duyên, hậu vệ SLNA lại vô tình… làm thay việc của các chân sút Đà Nẵng. Phút 80, Văn Long đá phạt ở cánh trái. Trong nỗ lực cản phá, hậu vệ đội khách đã đánh đầu phản lưới, đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.
Phút 84, Minh Quang thoát xuống góc hẹp rồi sút chân trái chéo góc rất quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Đà Nẵng. Cùng lúc này, Quảng Nam để HAGL vượt lên dẫn 3-2. Đồng nghĩa nếu tỷ số được giữ nguyên, Đà Nẵng sẽ trụ hạng, còn Quảng Nam đi play-off.
Với nỗ lực đến cuối, CLB Đà Nẵng đã bảo toàn thành quả. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn thắng 2-1 trước SLNA, nhờ vậy có 25 điểm chung cuộc. Lúc này, Đà Nẵng bằng điểm Quảng Nam, đồng thời xếp trên đối thủ do hơn hiệu số đối đầu.
Dù vậy, Quảng Nam đã gỡ hòa 3-3 trước HAGL ở phút 90+4 nhờ quả phạt đền của Atshimene, qua đó có 26 điểm và ở lại V-League với vị trí thứ 12. Cuộc đua trụ hạng khép lại “điên rồ”, khi cục diện chỉ được định đoạt ở những giây cuối cùng.
CLB Đà Nẵng đứng hạng 13, phải đá play-off với Bình Phước. CLB Bình Định đứng thứ 14, phải xuống chơi hạng nhất mùa tới.