Dừng chân giữa bận rộn, lắng nghe mình

Dừng chân giữa bận rộn, lắng nghe mình

bởi

trong
Dừng chân giữa bận rộn, lắng nghe mình

Các bạn trẻ vừa vui vẻ trò chuyện vừa tự tay làm món đồ thủ công theo cách mình muốn – Ảnh: TRÍ ĐỨC

13h, trời Sài Gòn nắng gắt. Chừng 30 bạn trẻ ngồi quanh vài chiếc bàn gỗ thấp, thả mình vào những chiếc móc khóa, trang trí CD giữa không gian rợp cây xanh tại 22 Gallery (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM).

Bút màu, giấy decal, kim tuyến, hoa khô… được bày biện gọn gàng. Không gian triển lãm CALL’INN ấy được Câu lạc bộ truyền thông REC tổ chức. Giá vé rất sinh viên 26.000 đồng, người tham dự đến tham quan các khu trưng bày và đăng ký tham gia workshop làm đồ thủ công mang về.

Chị Lan Anh (22 tuổi, nhân viên văn phòng) chọn chiếc CD rồi bắt đầu trang trí với nhãn dán và bút dạ. Chị khoe từng rất thích làm đồ thủ công thời học sinh song lúc lên đại học rồi đi làm đã gần như quên lãng mấy thứ đó.

“Tới đây khá vui, tôi được thư giãn khi tập trung vào từng miếng giấy, mỗi nét vẽ khiến mình như quên mất thời gian”, Lan Anh nói.

Không gian workshop yên tĩnh, ai cũng tập trung phần việc của mình, thi thoảng trao đổi nho nhỏ với bạn đi cùng. Hoàn thiện sản phẩm, mỗi bạn tự bỏ vào túi nhỏ mang về như món quà thưởng cho khoảng thời gian tĩnh lặng của bản thân.

Triển lãm còn có các khu vực trưng bày tranh nghệ thuật sắp đặt theo chủ đề: Nhỡ – Vang – Nhấc – Nối. Đó cũng là mô phỏng hành trình cảm xúc của người trẻ khi cảm nhận mất kết nối với bản thân.

Thanh Dương (20 tuổi) cho biết vừa từ nước ngoài về tìm đến triển lãm vì đọc được thông tin mô tả về không gian “chữa lành” gần với điều bạn đang cần.

Dương dành thời gian trải nghiệm cả phần triển lãm tranh lẫn workshop làm thủ công. Không gian nhiều cây xanh, ánh sáng nhẹ và nhạc nền tạo cảm giác dễ chịu. Dương khoe tự tay tô vẽ chiếc CD rồi làm chiếc móc khóa và thấy đầu óc dịu lại, trạng thái mà lâu rồi bạn không chạm tới giữa cuộc sống vội vã thường ngày.

Các dụng cụ được chuẩn bị sẵn, mỗi hoạt động đều đơn giản, dễ làm chứ không yêu cầu kỹ năng thủ công cao. Điều làm khách thú vị chính là cảm giác nhẹ nhõm khi thư giãn trong không gian tĩnh giữa những người lạ có cùng tâm trạng.

“Chúng tôi không gọi đây là nơi chữa lành, đơn giản chỉ là một điểm dừng giữa TP bận rộn, nơi người trẻ có thể lắng nghe chính mình, không cần quá cầu kỳ”, ban tổ chức lý giải.

Ba ngày triển lãm trôi nhanh nhưng với bất kỳ ai đã ghé qua lại như lời nhắc rằng ngoài ngủ nướng và lướt điện thoại vẫn luôn có cách dành thời gian cho bản thân.

Dừng chân giữa bận rộn, lắng nghe mình - Ảnh 2.Vẽ tranh, làm gấu bông thư giãn cuối tuần

Chiều cuối tuần, một workshop vẽ tranh tại quận 7 có chừng trên chục bạn trẻ đang chăm chú tham dự. Bàn có hoa tươi, khung tranh gỗ, đất sét khô, màu vẽ, hoa khô, cọ vẽ được bày gọn gàng để mọi người cùng vào cuộc thư giãn.