Đường huyết mạch ở Đà Nẵng nham nhở, ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’ chờ khắc phục

Đường huyết mạch ở Đà Nẵng nham nhở, ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’ chờ khắc phục

bởi

trong

Đường huyết mạch ở Đà Nẵng nham nhở, ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’ chờ khắc phục

Một đoạn mặt đường bị lún, biến dạng – Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sau khi Tuổi Trẻ Online có bài phản ánh Đường huyết mạch ở Đà Nẵng lồi lõm với “sống trâu”, “rãnh cào”, nhiều bạn đọc đã có phản hồi.

Bạn đọc Le Minh viết: “Tuyến đường huyết mạch mà quá xấu luôn”.

Còn bạn đọc Phan Văn Lý có ý kiến: “Đường Ngô Quyền hằng ngày phải chịu một lượng xe rất lớn, trong đó xe tải chở cát, đất đá… cho các công trình đang xây dựng ở quận Sơn Trà và hàng hóa từ cảng Đà Nẵng đi các nơi, cho nên trọng tải quá mức chịu đựng của các tuyến đường.

Đặc biệt các điểm gần đèn giao thông bị lún sâu và gồ ghề. Các đơn vị bảo trì đường mỗi khi xử lý chỉ là bề mặt phía trên trong thời gian ngắn.

Nếu muốn không xảy ra hiện tượng sống trâu như hiện nay thì phải có kế hoạch xử lý từ khâu thi công nền đường và lúc lu đường thật kỹ, đúng kỹ thuật cộng với chất liệu thi công, như vậy mới hạn chế được tình trạng đường lồi lõm như hiện nay”…

Đường huyết mạch ở Đà Nẵng nham nhở, ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’ chờ khắc phục - Ảnh 2.

Mặt đường nham nhở

Trong khi đó, một số tài xế đi lại trên tuyến này cho biết còn nhiều chỗ khác bị “sống trâu”, “rãnh cào”.

Ngày 7-7, ghi nhận trên đường này cho thấy nhiều đoạn hư hỏng vẫn chưa được khắc phục. Không chỉ vậy, đi trên đường còn bắt gặp nhiều chỗ gồ ghề khác.

Tại điểm gần giao lộ Ngô Quyền – Bình Than mặt đường biến dạng lồi lõm, đầy các vết cào. Đoạn đối diện số 374 Ngô Quyền cũng có một vệt dài “sống trâu”.

Đặc biệt là phía trước cây xăng dầu Hòa Khánh, cả một vạt dài mặt đường nham nhở.

Ông Ngô Ngọc Quảng (nhà ở gần đường Ngô Quyền) cho biết mỗi lần khi các xe tải chạy vào đoạn đường hư hỏng là kêu rầm rập, mặt đường như rung lên.

Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết tuyến đường trên thuộc quản lý của địa phương.

Còn lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng nói rằng đã giao công ty quản lý, bảo dưỡng đường trên có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng.

Đường huyết mạch ở Đà Nẵng nham nhở, ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’ chờ khắc phục - Ảnh 3.

Một đoạn “sống trâu” giữa đường Ngô Quyền

Trước đó Tuổi Trẻ Online đã phản ánh tuyến Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn là đường huyết mạch của Đà Nẵng, vậy nhưng nhiều đoạn đang bị hư hỏng nặng với nhiều “sống trâu”, vệt lún kéo dài hàng chục mét, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Đường huyết mạch ở Đà Nẵng nham nhở, ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’ chờ khắc phục - Ảnh 4.

“Rãnh cào” chi chít trên mặt đường

Đường huyết mạch ở Đà Nẵng nham nhở, ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’ chờ khắc phục - Ảnh 5.

Nhiều chỗ hư hỏng nặng

Đường huyết mạch ở Đà Nẵng nham nhở, ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’ chờ khắc phục - Ảnh 6.

Cả đoạn mặt đường trồi lên nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục

Đường huyết mạch ở Đà Nẵng nham nhở, ‘sống trâu’, ‘rãnh cào’ chờ khắc phục - Ảnh 7.Vì sao đường phố Đà Nẵng ngập chìm trong nước giữa mùa hè?

Trận mưa như trút nước chiều tối 5-7 khiến nhiều người bất ngờ khi chứng kiến nhiều tuyến phố của Đà Nẵng chìm trong nước. Tiến sĩ Lê Hùng – Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng – đã có những chia sẻ về nguyên nhân và đề xuất, hiến kế các giải pháp.