Em chờ tin chàng trai nghiêm túc nhưng không thiếu lãng mạn

Em chờ tin chàng trai nghiêm túc nhưng không thiếu lãng mạn

bởi

trong
Em chờ tin chàng trai nghiêm túc nhưng không thiếu lãng mạn

Em cao 1m58, thích ăn ngon và được đón đưa, còn lại để anh khám phá.

Chào anh – người đang đọc những dòng này,

Em 22 tuổi, sống tại Thanh Xuân – nơi không chỉ có cái tên đẹp mà còn là chốn em đang từng ngày viết nên câu chuyện của mình.

Em cao 1m58, nặng 53 kg, không phải kiểu “mình hạc xương mai” nhưng đủ để ôm trọn vào lòng và thấy ấm áp thật lâu. Em đang làm việc trong ngành giáo dục, đúng hơn là chuyên viên phát triển học liệu tiếng Anh. Em tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh, có thể nói là người yêu chữ nghĩa nhưng cũng rất yêu đời, yêu mèo, yêu đồ ăn, và yêu… những điều giản dị nhất.

Tính em vui vẻ, tinh tế và khá dễ tính, theo kiểu có thể trò chuyện với anh cả buổi tối, hoặc cũng có thể cười toe vì một câu bông đùa ngốc nghếch. Em thích tìm hiểu mọi thứ từ triết lý sống của con người đến cách chọn nhà hàng ngon. Em là người sẽ đọc nhiều thể loại sách và cũng sẽ coi nghiêm túc từng đoạn quảng cáo nếu nó đủ sáng tạo.

Em muốn tìm một người đàn ông tử tế, trưởng thành, có thể bận rộn nhưng thỉnh thoảng sẽ nhớ mua gì đó cho em ăn. Nếu anh có ôtô càng tốt vì em thích được đưa đón, được ngồi nghe nhạc trong xe và kể cho nhau nghe chuyện ngày hôm nay. Em không mong gì xa xôi, chỉ cần sự hiện diện đều đặn và một trái tim thật lòng.

Nếu anh sống chân thành, có trách nhiệm và biết nuông chiều người phụ nữ mình yêu, em nghĩ mình có thể cùng nhau ăn tối mỗi thứ bảy, cùng chia sẻ quan điểm với nhau và cùng nhau nghĩ về tương lai có tiếng cười con trẻ.

Mong là bài viết này đủ để anh dừng lại một chút và nói “Anh muốn biết thêm về em”.

Chờ tin từ một người nghiêm túc nhưng không thiếu lãng mạn.

Em – cô gái đang sống trọn vẹn thanh xuân.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ