
Em vẫn đang chờ một bàn tay đủ ấm, đủ vững để nắm lấy em và một trái tim đủ rộng để ôm trọn cả câu chuyện đời em.
Là độc giả lâu năm của VnExpress, hôm nay em mới đủ can đảm để viết những dòng này, không phải để kể lể, mà để gửi gắm chút hy vọng. Hy vọng mong manh rằng giữa thế giới rộng lớn này, vẫn có một người đàn ông bao dung để lắng nghe, thấu hiểu em.
Em sinh ra trong gia đình cơ bản, quê miền Trung nắng gió. Bố là công nhân viên chức, mẹ làm nông. Những năm 90, dù chẳng dư dả nhiều nhưng tuổi thơ của em cũng được coi là no đủ, yên bình và đầy hạnh phúc. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên mãi. Vài năm gần đây, gia đình em trải qua biến cố tài chính. Em thương gia đình, thương bố mẹ nhiều hơn là trách móc điều gì. Thế nên, em chọn gác lại những mong ước riêng, dành hết tâm sức để đỡ đần bố mẹ vượt qua giông bão.
Em 37 tuổi, hiện là giảng viên, đã hoàn thành chương trình cao học, sống và công tác ở Hà Nội. Em không cao, dáng người đầy đặn. Em biết mình không nổi bật về ngoại hình nên luôn nỗ lực trau dồi nội lực: học vấn, sự kiên trì và một trái tim mạnh mẽ. Về tài sản tích lũy, em có một mảnh đất nhỏ ở quê, là mảnh đất gắn bó với tuổi thơ và công sức của cả một đời của bố mẹ em. Do vậy, dù hoàn cảnh không dễ dàng, em chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ nó.
Những năm tháng lo toan cho gia đình, em không dám mở lòng với ai. Em sợ người ta sẽ e ngại khi biết về hoàn cảnh của mình. Nhưng rồi, có những đêm im lặng, em vẫn tự hỏi: “Liệu em có xứng đáng được yêu thương không? Có ai đó có thể chấp nhận chính con người em không?”.
Em không tìm kiếm một người để giải quyết mọi vấn đề giúp em, chỉ mong gặp được người đàn ông tử tế, có điều kiện ổn định, biết trân trọng giá trị của sự kiên cường và sẵn lòng đồng hành cùng em trong yêu thương và bao dung.
Nếu anh đang tìm người phụ nữ không hoàn hảo nhưng chân thành, sâu sắc và biết gìn giữ những giá trị gia đình, em hy vọng được cùng anh bắt đầu một hành trình mới.
Cảm ơn anh đã đọc đến cuối. Dù thế nào, em cũng luôn tin rằng những người sống chân thành rồi sẽ gặp được điều tốt đẹp. Em vẫn đang chờ một bàn tay đủ ấm, đủ vững để nắm lấy em và một trái tim đủ rộng để ôm trọn cả câu chuyện đời em.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ