Em có muốn là cô công chúa của anh không

Em có muốn là cô công chúa của anh không

bởi

trong
Em có muốn là cô công chúa của anh không

Ở bên anh, anh chỉ cần em luôn là chính mình, thấu hiểu và mở lòng nhiều hơn, đổi lại anh sẽ là điểm tựa cho em sự an toàn.

Anh hy vọng em sẽ dành chút thời gian để đọc qua những lời tương tư của một chàng trai có tuổi đời hơn tuổi thật. Năm nay anh bước sang tuổi 26, không quá trẻ nhưng cũng không quá già để bắt đầu một tình yêu mới. Anh cao 1m7, có chơi thể thao nên dáng người cân đối và ưa nhìn. Đối với anh, sức khỏe là quan trọng nhất nên anh sống khá lành mạnh. Tuy nhiên, sẽ có những lúc anh phá lệ để tự thưởng cho bản thân sau giờ làm việc mệt mỏi ở sân bay. Lần đầu nói chuyện sẽ thấy anh nghiêm túc, điềm đạm và trầm tính. Thế nhưng, nếu em bắt kịp tần số sẽ thấy anh khá là nhây và hài hước đó nha. Mỗi người sẽ có ưu và nhược điểm cũng như sở thích riêng và anh tôn trọng những nét đặc trưng đó.

Anh có sở thích khám phá ẩm thực, đồ công nghệ và vivu đường phố. Anh tin vào phương pháp bù trừ cho nhau, nếu em rành về chủ đề này nhưng anh rành về chủ đề khác thì mình có thể học hỏi từ nhau để hoàn thiện bản thân tốt hơn. Anh là người biết lắng nghe, không muốn em giữ trong lòng, muốn em chia sẻ với anh. Anh không tự cho bản thân là người giỏi nhất, nhưng tự tin có thể đem lại cho em những điều tốt nhất.

Ở bên anh, anh chỉ cần em luôn là chính mình, thấu hiểu và mở lòng nhiều hơn. Đổi lại, anh sẽ là điểm tựa để trao cho em an toàn. Anh chờ em, cô công chúa của anh.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ