
Sau những va vấp cuộc đời, em đã học được cách tĩnh lặng vừa đủ, tinh tế vừa đủ, cầu kỳ vừa đủ, nhưng cũng tối giản vừa đủ.
Em đang nghe nhạc phim “Romeo and Juliet” trong khi viết những dòng này và nghĩ về tình yêu: một chuyện tình diễm lệ và bi tráng. Nhưng anh à, em không tìm Romeo, cũng bởi vì em không là Juliet. Vậy em là ai? Anh hãy nhắm mắt lại nhé. Em không phải là một thiếu nữ đôi mươi: môi còn đỏ, má còn hồng, tóc còn xanh. Em cũng không phải là một quý bà sắc bén, đằm thắm.
Sau những va vấp cuộc đời, em đã học được cách tĩnh lặng vừa đủ, tinh tế vừa đủ, cầu kỳ vừa đủ, nhưng cũng tối giản vừa đủ. Em ưa thích quan sát con người và tự nhiên, có thể nói chuyện và lắng nghe rất nhiều tâm tư từ người em mới đi làm, cô tạp vụ, người quản lý hay người kinh doanh. Nên chắc là em sẽ lắng nghe được câu chuyện của anh. Em khi ở nhà có thể tận hưởng việc lau dọn, nấu nướng, sắp xếp nhà cửa hoặc dành thời gian, không gian cho cá nhân. Về tình trạng hôn nhân, em đã dừng lại được ba năm và hiện sống cùng con trai. Em làm cho một công ty nước ngoài nên cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con, đều là em sắp xếp.
Về anh, em sẽ dễ bị thu hút bởi những người hóm hỉnh, nhưng trầm tĩnh, có trí huệ và lòng trắc ẩn. Anh cao hơn 1m7 nhé, để em đi guốc vẫn có cảm giác thấp hơn anh. Bây giờ anh có thể mở mắt được rồi đấy. Những ưu điểm em đã nói ở trên, còn nhược điểm chắc em nhờ thời gian trả lời, hoặc chờ anh nói cho em biết nếu mình có duyên nhé.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kelly Vo
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ