Em đủ duyên dáng để anh tự tin sánh đôi

Em đủ duyên dáng để anh tự tin sánh đôi

bởi

trong
Em đủ duyên dáng để anh tự tin sánh đôi

Mong anh là người đàn ông ấm áp, lãng mạn, phong cách trẻ trung và nhất là đừng quá bận bịu.

Một mùa xuân nữa lại bước qua thật nhanh, khúc giao hè với nắng vàng rực rỡ, dòng người hối hả ngược xuôi cho những bộn bề cuộc sống, còn em ngồi đây viết thư cho anh. Anh, người sẽ cùng em thức dậy vào mỗi sáng để đón ánh bình minh, cùng em thưởng thức ly trà sáng, cùng nhau hạnh phúc những tháng ngày còn lại của cuộc đời với đong đầy yêu thương, anh nhé. Kết hôn khi còn trẻ và sai lầm của thanh xuân khi đã không đến từ một tình yêu thực sự, thiếu sự đồng điệu chia sẻ nên em tự giải thoát cho cuộc hôn nhân đó.

Những năm tháng tiếp theo với em chỉ là công việc để đến hôm nay, khi nhà đã xây cao, xe đã mua và con đã trưởng thành, cậu ấy bắt đầu xa dần mình và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, em mới nhìn lại… Mình thực sự đã quên đi bản thân và bỏ qua cảm xúc cá nhân quá lâu rồi. Đã 41 mùa xuân đi qua với những cố gắng, chăm chỉ và cách sống kỷ luật, em của ngày hôm nay với mọi thứ đều đã ổn định và tốt rồi, hàng ngày thức dậy với nguồn năng lượng tích cực, sống trẻ trung, yêu đời. Thế nhưng em nhận thấy cuộc sống của mình còn khuyết rất lớn, đó là mảnh ghép của anh để trọn vẹn cho cuộc sống này.

Về em, em không xinh đẹp rực rỡ như một cô mẫu hay cô hoa hậu nhưng đủ xinh, đủ duyên dáng để anh tự tin dắt em đi gặp gỡ đối tác, bạn bè hay nắm tay em đi dạo trên phố nhé anh. Người phụ nữ dù mạnh mẽ, độc lập đến mấy thì trên con đường cô ấy bước đi vẫn luôn mong cầu có một người đàn ông bên cạnh để sẻ chia đúng không anh. Em nhận thấy đã đến lúc đi tìm anh, nắm tay anh trên hành trình phía trước. Tuy là người bản lĩnh trong công việc nhưng về với chính mình, em sống nội tâm, tình cảm, mong được đón nhận và cho đi yêu thương.

Về anh, em mong anh là người đàn ông ấm áp, lãng mạn, phong cách trẻ trung và nhất là đừng quá bận bịu, vì em không những triệu phú về tình cảm mà em còn là triệu phú về thời gian nữa đó ạ. Anh, người em sẽ bước đến khi anh cần và cũng sẽ ở bên em khi em đợi chờ anh đến. Thôi thì cuộc sống là một chặng dài phải chiến đấu thầm lặng vất vả rồi, giờ mọi thứ với em đều đã ổn và em muốn anh cũng như em nhé. Mình có thời gian dành cho em và cùng nhau tận hưởng cuộc sống, sống thật hạnh phúc những tháng ngày còn lại. Về tuổi tác, em mong anh ở tuổi 42 đến tuổi 55, sống và làm việc tại Hà Nội để mình gần nhau, dễ dàng gặp gỡ, chia sẻ anh nhé. Em viết đến đây, mong rằng em sẽ tìm được anh, hãy kết nối đến em anh nhé. Mình sẽ chia sẻ để hiểu về nhau nhiều hơn. Chúc cho cuộc sống này sẽ luôn mang lại yêu thương và ngập tràn hạnh phúc đến với anh và độc giả của quý báo. Mong thư anh.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ