Em là người phụ nữ của gia đình, biết giữ lửa yêu thương

Em là người phụ nữ của gia đình, biết giữ lửa yêu thương

bởi

trong
Em là người phụ nữ của gia đình, biết giữ lửa yêu thương

Em sẽ không chỉ là người bạn đời mà còn là niềm tự hào lặng lẽ nhưng sâu sắc, là người mà anh có thể mỉm cười khi nhắc đến.

Em là mẹ đơn thân, dù đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng em vẫn được khen trẻ hơn nhiều so với tuổi, có lẽ bởi em luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực, lạc quan. Em chăm chút bản thân một cách giản dị nhưng chỉn chu, không phải để gây ấn tượng mà là để luôn tự tin, luôn tôn trọng ánh nhìn của người đối diện. Cuộc sống đã dạy em cách mỉm cười trong giông bão, cũng dạy em trân trọng sự bình yên khi nắng lên. Em sống chân thành, tình cảm, luôn đặt chữ “tâm” lên đầu trong mọi việc.

Em yêu những điều đơn giản nhưng ấm áp, yêu những nơi bình yên, nơi tâm hồn có thể nghỉ ngơi sau những tất bật ngoài kia. Với em, hạnh phúc không phải là điều gì quá lớn lao mà là có một người để lắng nghe, để thấu hiểu, cùng nhau im lặng trong bình yên. Em vốn dĩ là một người phụ nữ của gia đình, biết giữ lửa yêu thương, biết tạo ra không gian ấm áp và bình yên cho người mình thương. Em tin rằng, trong hành trình đồng hành cùng người em yêu, em sẽ không chỉ là người bạn đời mà còn là niềm tự hào lặng lẽ nhưng sâu sắc, là người phụ nữ mà anh có thể mỉm cười khi nhắc đến, với tất cả sự hãnh diện và tin yêu.

Nhưng em không tìm một nơi nương nhờ mà tìm anh để yêu thương. Em mong anh là một người đàn ông chín chắn, từ 50 tuổi trở lên, đã đi qua đủ thăng trầm để hiểu rằng yêu thương không chỉ là lời nói, để cùng em đi qua những ngày tháng nhẹ nhàng của đôi ta.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ