Em là người tốt trong thế giới nhiều màu sắc

Em là người tốt trong thế giới nhiều màu sắc

bởi

trong
Em là người tốt trong thế giới nhiều màu sắc

Em không thích cuộc sống xô bồ, không thích thể hiện quá nhiều.

Chào anh, bạn chung nhà của em! Thật khó để một ai đó có thể chung sống hạnh phúc mà không cần phải tìm hiểu nhau anh nhỉ. Việc tìm hiểu này hầu như kéo dài đến khi mối quan hệ đó kết thúc chứ không dừng ở một thời điểm nào mới khó. Nếu chuyện cổ tích kết thúc ở chỗ hai nhân vật chính lấy nhau và từ đó mọi người sống hạnh phúc thì có thể cuộc sống này đơn giản nhiều hơn rồi anh nhỉ. Khi nhỏ, em mơ mình sẽ có được một gia đình nhỏ như ba mẹ em vậy. Họ vui có, buồn có, khó khăn có, giận nhau có, nhưng chưa bao giờ em thấy họ ở hai chiến tuyến cả. Họ luôn ở đó, cùng một chiến tuyến với nhau trên mọi phương diện, kể cả dạy đứa khó chịu như em. Họ có giấu nhau điều gì không? Có nha, nhưng đó là điều ẩn ý vì muốn đối phương đừng quá lo lắng cho họ. Rồi điểm cuối của mọi trang sách, là họ ở đó, ủng hộ và mỉm cười với nhau.

Em được sinh ra và lớn lên với thứ tình cảm đó. Họ lại còn cho em sự độc lập, tự tin và luôn nhắc rằng sau lưng con luôn có ba mẹ. Có thể vì vậy nên đến gần 40 tuổi em vẫn chưa kiếm được bạn chung nhà của mình. Em không đổ lỗi nha. Em hạnh phúc vì có họ là ba mẹ của mình, hạnh phúc vì được là bản thân mình của hiện tại. Em không thích cuộc sống xô bồ, không thích thể hiện quá nhiều, chỉ muốn được làm điều mình muốn, là một người tốt trong thế giới nhiều màu sắc này.

Em là người hướng nội với điều không quan tâm nhưng là kẻ hướng lung tung với đồng nghiệp của mình, những người mà mình vẫn “nghiệp” với nhau mà không cần che giấu. Vì sao em phải khoe với anh về ba mẹ của mình, vì em muốn có gia đình nhỏ của mình cũng vậy. Ở tuổi mà em biết em cũng như anh, không có khả năng thay đổi tính cách của mình, em chỉ muốn tìm được người phù hợp mà thôi. Người hiểu được rằng, cuộc sống nhiều màu sắc, cuộc đời như dây đàn, lúc trầm lúc bổng, lúc chối tai nhưng đó là thứ mà chúng ta lựa chọn để cho dù nghe thứ âm thanh tệ nhất nhưng cũng không được từ bỏ. Tất nhiên, để làm được thứ đó, chúng ta phải lựa chọn, phải có nền tảng để cho phép bản thân mình chọn điều kỳ lạ đó.

Em mong anh cũng hiểu và cũng đi trên con đường đó giống em. Dù biết ở giai đoạn này của đời người, người tốt đã có chốn về, người còn đơn lẻ sẽ có lý do gì đó giống em chẳng hạn. Nhưng không sao, em vẫn muốn tìm kiếm một người giống mình. Hy vọng tìm thấy anh.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ