Em muốn kết hôn sớm trong năm nay

Em muốn kết hôn sớm trong năm nay

bởi

trong
Em muốn kết hôn sớm trong năm nay

Em sẽ là người vợ luôn nhường nhịn chồng và rất yêu thương chồng con mình, luôn chăm sóc chồng con chu đáo.

Từ nhỏ em đã có suy nghĩ sẽ kết hôn muộn, vì muốn dành thời gian làm việc kiếm tiền, mong ước có ngôi nhà rộng, có khu vườn để thỏa sức trồng cây, trồng hoa, trồng rau, đào ao nuôi cá, sống cuộc sống bình yên, được hưởng không khí thiên nhiên trong chính ngôi nhà của mình.

Nhưng khả năng có giới hạn nên em chỉ mua được ngôi nhà nhỏ với góc sân bé tí, chỉ đủ em trồng ít cây tiểu cảnh nho nhỏ và vài cây hoa nhỏ để ngắm. Ở góc nhỏ phòng khách, em để hồ cá nhỏ. Vì sở thích của em là yêu thiên nhiên, em thường du lịch đến biển và những vùng có đồi núi, nhiều cây, nhiều hoa và những nơi có cánh đồng lúa rộng bao la bát ngát với những con sông nhỏ có hoa lục bình, hoa súng hoặc hoa sen nở đẹp trên sông.

Thời gian dần trôi, lác đác vài mối tình ngắn ngủi trôi qua trong chốc lát như cơn gió thoảng. Cũng chỉ vì khác quan điểm sống và chưa đủ hiểu nhau sâu sắc nên cả hai đã vội dừng khi mới quen thời gian ngắn. Nên em chưa có mối tình nào sâu đậm để kết hôn.

Thanh xuân của em đã trôi qua. Dù biết tìm bạn đời ở tuổi 43 này là quá muộn màng nhưng em nghĩ ở lứa tuổi nào, con người cũng có sự tự do tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Em vốn sống chậm hơn bạn bè và không bon chen xã hội. Dù sống ở thành phố đất chật người đông, xe cộ qua lại tấp nập, ồn ào, em vẫn sống chậm rãi, chậm trưởng thành vì tất cả bạn bè cùng tuổi hoặc các em nhỏ tuổi hơn, đến độ tuổi kết hôn họ đã lập gia đình và có các con sắp trưởng thành rồi.

Còn em vẫn sống một mình và đang cô đơn trong ngôi nhà trống, ngôi nhà cần một người đàn ông mạnh mẽ, ấm áp, đủ yêu thương, che chở, bảo vệ em mỗi ngày. Mùa mưa đến, những đêm mưa dông, có tiếng sấm chớp ầm ầm làm em sợ hãi hoặc nửa đêm khuya có tiếng động ngoài cửa khiến em giật mình tỉnh giấc trong sự lo lắng, bất an. Em luôn nghĩ rằng phụ nữ sống một mình không tốt, vì phụ nữ bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu, bên trong họ đều yếu đuối, luôn cần có sự yêu thương, thấu hiểu, lắng nghe và đồng hành từ người chồng.

Mỗi ngày của em trải qua rất bình thường, làm việc trong tám tiếng, trở về nhà, vào bếp nấu các món ăn bình dân mỗi ngày. Tất nhiên, bữa ăn luôn trống vắng vì đang thiếu người chồng ăn cùng mới đúng nghĩa là bữa cơm gia đình.

Em không đòi hỏi nhiều ở anh, chỉ mong anh thật lòng thương em, hiểu em và muốn kết hôn cùng em, cùng nắm tay em đi hết chặng đường còn lại. Mong anh làm việc về sớm mỗi tối, chủ nhật được nghỉ để cả hai có thời gian tìm hiểu và hẹn hò.

Người đàn ông em cần tìm ở độ tuổi từ 39 đến 49 tuổi, chưa từng kết hôn hoặc đã ly hôn và có một đứa con riêng. Anh làm việc văn phòng hoặc kỹ thuật, hay kinh doanh nhỏ, không hút thuốc nhé, nhậu ít.

Em thuộc típ phụ nữ sống tình cảm, thiên về gia đình, chung thủy, nghiêm túc khi tìm bạn đời. Mong gặp được người đàn ông yêu thương em và muốn kết hôn cùng em. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình, vun đắp tổ ấm hạnh phúc mỗi ngày anh nhé. Em sẽ là người vợ luôn nhường nhịn chồng và rất yêu thương chồng con mình, luôn chăm sóc chồng con chu đáo. Vậy nên anh hãy yên tâm về em, anh nhé.

Độc giả liên hệ qua emailhoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ