Em nhẹ nhàng, đủ sâu sắc, biết lắng nghe, có chính kiến

Em nhẹ nhàng, đủ sâu sắc, biết lắng nghe, có chính kiến

bởi

trong
Em nhẹ nhàng, đủ sâu sắc, biết lắng nghe, có chính kiến

Em sống tình cảm, hiền lành, luôn coi trọng sự thủy chung, trách nhiệm trong tình yêu và hôn nhân.

Em là một cô gái đến từ Biên Hòa, sinh năm 1990, đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty dịch vụ. Cuộc sống của em tương đối ổn định, không quá sôi động nhưng luôn trọn vẹn trong những giá trị mà em trân trọng: gia đình, sự tử tế, tình cảm chân thành. Chắc điểm khuyết thiếu trong cuộc sống của em chỉ còn thiếu anh. Mong rằng chuyên mục này của báo VnExpress sẽ là cầu nối giúp em tìm được anh sớm.

Em cao 1m59, nặng 48 kg, ngoại hình dễ nhìn và được nhận xét là trẻ hơn tuổi. Nhưng có lẽ điều đó chỉ là phần nhỏ, bởi em tin rằng nếu có duyên gặp gỡ, anh sẽ cảm nhận rõ hơn con người thật của em, một cô gái sống tình cảm, hiền lành, luôn coi trọng sự thủy chung, trách nhiệm trong tình yêu và hôn nhân. Em chưa từng lập gia đình, chưa có con. Em mong gặp được một người, có thể là anh cũng giống như em: nghiêm túc, chưa từng kết hôn hoặc ràng buộc, thực sự mong muốn một mối quan hệ bền vững, xây dựng trên sự chân thành và cùng nhau vun đắp từ những điều giản dị nhất.

Em không theo tôn giáo nào cụ thể, nhưng hướng về đạo Phật trong lối sống và em cũng tin vào luật nhân quả. Em nhẹ nhàng, đủ sâu sắc và biết lắng nghe và cũng có chính kiến. Em không cần một người hoàn hảo, chỉ mong anh có ý chí, có trách nhiệm, thật sự nghiêm túc khi nói về tương lai cùng nhau, có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Anh ở gần em nhé, các tỉnh lân cận Biên Hòa hoặc gần Biên Hòa thì càng tốt ạ, sẽ thuận tiện cho việc tìm hiểu và gặp gỡ.

Về gia đình, em là con út. Bố mẹ em là người lao động chân chất, gia đình em sống ở Biên Hòa gần 20 năm. Em lớn lên trong sự yêu thương, nề nếp, và chưa bao giờ ngừng biết ơn vì những điều đó. Ban ngày em bận rộn với công việc, tối về em hay đi bộ cùng mẹ sau bữa ăn, vừa tập thể dục vừa kể mẹ nghe vài chuyện nhỏ trong ngày. Những khoảnh khắc tưởng chừng rất giản đơn ấy lại khiến em thấy bình yên và hạnh phúc.

Em yêu động vật, đặc biệt là những chú cún, chúng thông minh, tình cảm như một người bạn. Em cũng thích trồng cây, chăm vài chậu sen đá, hay một vài cây hoa. Không biết anh có yêu thiên nhiên không?

Em biết nấu ăn dù không giỏi, nhưng em rất sẵn lòng học nấu những món anh thích, miễn là chúng ta có thể cùng vào bếp, cùng trò chuyện, cùng cười với nhau qua những bữa cơm. Em tin rằng: “Cơm có ăn cùng tri kỷ mới thấy ngon”, em đang đi tìm người tri kỷ ấy để cùng chia sẻ buồn vui, cùng xây dựng một tổ ấm giản dị nhưng bình yên và đầy ắp yêu thương.

Em không tìm kiếm một tình yêu chớp nhoáng. Em trân trọng mối quan hệ truyền thống: làm quen, tìm hiểu, yêu thương, rồi cùng nhau bước về chung một nhà – một cách nghiêm túc, rõ ràng và có trách nhiệm với nhau. Nếu những gì em chia sẻ cũng là điều anh đang mong đợi trong một mối quan hệ, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành, không vội vàng, và nghiêm túc. Chúc anh và quý độc giả một ngày thật an yên, và nếu có duyên, mong được lắng nghe đôi điều từ anh, người sẽ cùng nắm tay em đi hết chặng đường sau này.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ