
Em không mong tìm một vĩ nhân, chỉ mong anh là một con người rất đời, người khiến em cảm thấy bình yên, an nhiên.
Có duyên ắt sẽ gặp, em tin vào duyên nợ. Em từng nghe đâu đó một câu mà em rất thích: “Tình yêu đúng” là tình yêu luôn mang đến cho nhau niềm vui, hạnh phúc và bình an, cùng nhau tốt lên. Không cần so đo hay tính toán thiệt hơn.
Có thể em sẽ không phải là một người vợ tuyệt vời theo một khuôn khổ nào đó, nhưng em sẽ dành cho anh những điều tuyệt vời nhất mà bản thân có, đó là sự chân thành, tôn trọng với người bạn đời của mình. Cùng nhau đi hết quãng đường còn lại dù ít nhiều nhưng giá trị và ý nghĩa. Em cũng mong anh để cho em được là chính em, làm một con người thuần túy như lúc này đây em viết cho anh.
Anh biết không, quan trọng nhất của mọi mối quan hệ là sự tương thích. Dù họ có thế nào mà mình thấy phù hợp, hạnh phúc, bình an khi bên họ thì kệ thiên hạ, cứ đến với nhau. Đàn ông không rộng lượng, không bao dung thì sẽ rất khó. Em không mong tìm một vĩ nhân, chỉ mong anh là một con người rất đời, người khiến em cảm thấy bình yên, an nhiên, thấu hiểu để cùng nhau đi trên con đường thênh thang còn lại anh nhé. Em chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dương
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ