Em sẽ là bạn đồng hành dịu dàng và thấu hiểu

Em sẽ là bạn đồng hành dịu dàng và thấu hiểu

bởi

trong
Em sẽ là bạn đồng hành dịu dàng và thấu hiểu

Em, một cô gái 35 tuổi, vẫn tin vào một tình yêu đủ chín, đủ ấm và đủ thật.

Em 35 tuổi, đang sống một cuộc đời bình lặng, đủ nhiều niềm vui nhỏ để mỉm cười mỗi ngày, nhưng cũng đủ khoảng trống để thấy rằng mình vẫn có thể sẻ chia nhiều hơn nếu gặp đúng người. Em thích đọc sách vì những con chữ làm em thấy lòng mình nhẹ hơn và rộng hơn. Em yêu cảm giác ngâm mình trong làn nước mát của hồ bơi, hay thả lỏng trong những buổi tập yoga, nơi cơ thể và tâm trí cùng lặng đi, để được nghe rõ chính mình. Thỉnh thoảng em sẽ xách ba lô và đi đâu đó một mình, không cần điểm đến phải “hot”, chỉ cần ở đó em có thể lặng ngắm bình minh, ăn một bữa ngon và viết vài dòng nhật ký. Em thích sống độc lập nhưng điều đó không có nghĩa là em không mong có một người bên cạnh, chỉ là em không muốn vội vã, càng không muốn tạm bợ.

Người em tìm không cần phải quá giỏi giang, cũng chẳng cần phải “soái ca”. Em chỉ mong anh là người đàn ông chững chạc, biết lắng nghe, sống tình cảm nhưng không yếu đuối, đang sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, cùng nhau đi xa chứ không chỉ đi chơi. Nếu anh cũng yêu những buổi chiều nhẹ nhàng, những cuộc trò chuyện có chiều sâu, những khoảnh khắc im lặng mà không thấy khó xử, có lẽ chúng ta hợp nhau nhiều hơn em nghĩ. Em không hứa sẽ là một nửa hoàn hảo nhưng nếu có thể bên nhau, em sẽ là người bạn đồng hành dịu dàng và thấu hiểu, không kiểm soát, không làm quá, chỉ đơn giản là ở bên thật lòng. Nếu anh tình cờ đọc đến đây và thấy lòng mình khẽ mỉm cười, biết đâu đó là một sự bắt đầu rất nhẹ.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ