Em tìm vợ cho anh trai

Em tìm vợ cho anh trai

bởi

trong
Em tìm vợ cho anh trai

Anh em mong người phụ nữ của gia đình, đảm đang, biết kính trên nhường dưới, gia đình đàng hoàng, chăm chỉ, hiền lành và dịu dàng.

Chào chị dâu tương lai của em! Đáng lẽ ra anh trai của em phải là người đích thân viết lá thư này gửi đến chị, nhưng văn chương của anh không được tốt. Anh em giỏi Toán hơn Văn, em sợ anh viết thư sẽ bỏ lỡ qua chị, nên em đại diện cho anh viết lá thư này gửi đến chị. Chị thông cảm cho anh của em nha. Em đã hỏi qua ý kiến anh rồi.

Ai trong cuộc sống của chúng ta đều mưu cầu được hạnh phúc, có gia đình nho nhỏ để trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài. Có người cùng nhau nấu cơm, làm việc nhà, cùng tâm sự với nhau, cùng trải qua thăng trầm của cuộc sống. Anh trai em cũng có một ước mơ như vậy. Nhưng cuộc sống hôn nhân của anh lại không được may mắn. Anh trải qua cuộc sống hôn nhân với người vợ ngoại tình, người mà anh dốc lòng yêu thương, chăm sóc hơn cả bản thân mình. Em và cả gia đình đều đau lòng khi anh bị tổn thương như vậy. Nhưng em và gia đình cũng không trách chị dâu cũ của em. Vì đó là sự lựa chọn của chị. Có lẽ duyên nợ của anh chị đã hết.

Cũng gần 3 năm rồi, anh hiện tại không còn vướng bận quá khứ. Anh có một bé trai đang ở với mẹ bé. Anh trai và gia đình em mong muốn được nuôi cháu, nhưng mẹ cháu không đồng ý, vì thế gia đình em đành chấp nhận vì không muốn bé còn nhỏ phải xa rời vòng tay của mẹ và vẫn chu cấp đầy đủ cho bé. Trong mắt em, anh trai là người đàn ông trầm tính, bản lĩnh, tự lập, từ nhỏ anh đã tự kiếm tiền để phụ ba mẹ tiền học, chăm chỉ, siêng năng, biết sửa chữa điện nước trong nhà và nấu ăn rất ngon. Anh em rất thương chó và thương người. Anh không hút thuốc, cờ bạc, vũ phu, bạo lực và rất chịu khó làm ăn. Nhưng điểm yếu của anh có lẽ là quá tin người và ít đề phòng người khác.

Anh em 35 tuổi, đi làm hơi xa, nhưng đã có xe ôtô riêng có thể tiện di chuyển về thăm chị. Anh trai hiện có công việc và thu nhập ổn định. Anh chịu khó làm ăn nên chị không phải lo lắng anh ăn chơi quậy phá gì đâu nè. Anh em luôn mong muốn tìm được người phụ nữ của gia đình, đảm đang, biết kính trên nhường dưới, gia đình đàng hoàng, chăm chỉ, hiền lành và dịu dàng. Chị có thể từng ly hôn hoặc chưa kết hôn, không phải làm dâu, hai vợ chồng cùng tự lập.

Em hy vọng sau lá thư này em có thể tìm cho anh trai em một người vợ hiền, gia đình em có một nàng dâu thảo. Mong chị hãy cho anh của em một cơ hội nhé.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ