
Em sống tình cảm, yêu thương gia đình, thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo từng điều nhỏ để mang lại cảm giác yên bình cho mái ấm.
Em 35 tuổi, quê miền Trung, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Là con gái xứ nắng gió, em quen với sự mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Không phải người quá nổi bật giữa đám đông nhưng em biết chăm sóc bản thân, sống chỉn chu và luôn cố gắng mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi cho những người bên cạnh. Cuộc sống của em khá ổn định, công việc văn phòng, tự chủ tài chính, tự lo cho mình một tổ ấm nhỏ. Càng trưởng thành, em càng thấy rõ: những điều quan trọng nhất trong đời lại không thể làm một mình, như một bữa cơm tối có người chờ, hay một bàn tay để nắm khi mỏi mệt trở về…
Em là người sống tình cảm, yêu thương gia đình, thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo từng điều nhỏ để mang lại cảm giác yên bình cho mái ấm. Em tin hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà ở sự quan tâm lặng lẽ mỗi ngày. Dù đã đi qua nhiều năm tháng thanh xuân, em vẫn chưa từng bước vào một mối quan hệ đủ vững chắc để gọi là “gia đình nhỏ”. Nhưng điều đó không khiến em thôi hy vọng, em tin rằng tình yêu và sự đồng hành đúng nghĩa sẽ đến khi cả hai thật sự sẵn sàng. Nếu anh, người đang đọc những dòng này cũng là người đàn ông chững chạc, sống có trách nhiệm, không vướng tứ đổ tường, luôn đặt gia đình ở vị trí quan trọng, có thể chúng ta nên cho nhau một cơ hội.
Em không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong tìm được một người đồng điệu, đủ sâu sắc để lắng nghe, đủ tử tế để sẻ chia. Một người cùng em vun vén cuộc sống, cùng nhau đi qua những tháng năm an yên, giản dị nhưng bền chặt. Nếu anh cũng tìm kiếm điều gì đó chân thật, tin rằng hạnh phúc đến từ sự đồng hành hơn là tìm kiếm điều mới mẻ, em hy vọng sẽ nhận được lời hồi âm từ anh. Biết đâu, chúng ta không xa nhau như mình nghĩ.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trinh Hoàng
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ