EVNCPC trao mái ấm yêu thương cho người nghèo ở Quảng Ngãi

EVNCPC trao mái ấm yêu thương cho người nghèo ở Quảng Ngãi

bởi

trong

Ngày dọn về nhà mới, niềm xúc động hiện rõ trên gương mặt các hộ dân. Bà Đỗ Thị Hóa (thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, H.Sơn Tịnh), thương binh 21%, từng sống trong căn nhà tạm xuống cấp nghiêm trọng. Những ngày mưa gió, bà phải thức trắng lo âu. Giờ đây, được dọn về căn nhà mới khang trang, bà xúc động nói: “Giấc ngủ không còn chập chờn. Tôi biết ơn ngành điện lực rất nhiều”.

EVNCPC trao mái ấm yêu thương cho người nghèo ở Quảng Ngãi

PC Quảng Ngãi và EVNCPC bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ dân ở Quảng Ngãi

ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Tại xã Long Môn (H.Minh Long), gia đình ông Đinh Văn Khái, thuộc diện hộ nghèo, trước đây ở trong căn nhà lụp xụp, dột nát, nay đã an cư trong ngôi nhà kiên cố nhờ khoản hỗ trợ 70 triệu đồng từ EVNCPC. Ông Khái chia sẻ, mùa mưa sắp tới không còn nỗi lo thường trực như mọi năm.

Còn bà Phạm Thị Nhé (thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền, H.Ba Tơ) nghẹn ngào khi bước vào ngôi nhà mới: “Tôi không dám nghĩ có ngày mình được sống trong căn nhà như thế này. Cảm ơn ngành điện đem đến cho tôi niềm vui quá lớn”.

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là một trong những hoạt động được EVNCPC triển khai thường xuyên tại miền Trung – Tây nguyên, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho những mảnh đời kém may mắn.