Gánh nặng chăm cháu nghỉ hè của ông bà ở quê

Gánh nặng chăm cháu nghỉ hè của ông bà ở quê

bởi

trong
Gánh nặng chăm cháu nghỉ hè của ông bà ở quê

‘Cha mẹ cần phải tự tìm cách xoay sở khi con nghỉ hè, chứ không phải đẩy gánh nặng chăm trẻ cho ông bà ở quê’.

“Sao phải gửi con về quê cho ông bà chăm hộ suốt kỳ nghỉ hè? Khi có gia đình riêng, tức là đã chấp nhận cuộc sống độc lập, nên mỗi người phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Con nghỉ hè, cha mẹ vẫn phải đi làm nhưng bạn cần phải tự tìm cách xoay sở để ổn thỏa, chứ không phải đẩy gánh nặng cho ông bà ở quê.

Ngày trước, khi tôi còn bé, bố mẹ vẫn để tôi ở trong nhà một mình để đi làm cả ngày. Không có người chơi cùng, tôi phải tự tìm cái mà chơi một mình, rồi đâu cũng vào đấy cả. Nếu con còn quá nhỏ (tuổi mầm non), cha mẹ có thể gửi nhà trẻ cả ngày. Tóm lại, chịu khó thu xếp, dần dần rồi sẽ quen hết. Với lại, để con ở nhà một mình như vậy cũng là cách rèn luyện tính tự lập cho con.

Giờ công nghệ phát triển, lắp camera trong nhà, bạn có thể theo dõi được con cái 24/24 h, mà chi phí cũng chỉ có vài trăm nghìn đồng. Tôi mua một cái về để trong nhà, thỉnh thoảng bật camera xem con chơi thế nào là được. Chứ cứ nói đem con gửi cho ông bà, nhưng họ cũng có việc riêng, đâu phải lúc nào cũng dán mắt vào các cháu được. Ông bà cũng già rồi, nên để cho họ nghỉ ngơi”.

Đó là chia sẻ của độc giả xung quanh câu chuyện chăm con nghỉ hè. là một phương án được nhiều gia đình trẻ lựa chọn mỗi kỳ nghỉ hè dài ngày. Thế nhưng, cũng từ đây, nhiều tình huống bi hài phát sinh khi con trẻ quậy phá, làm đảo lộn cuộc sống vốn đang rất yên bình của người già. Thậm chí, nhiều gia đình, ông bà, cha mẹ, con cháu mâu thuẫn, bất hòa cũng chỉ vì những xung đột trong cách nuôi dạy trẻ, hay áp lực từ việc quản lý những đứa bé hiếu động.

>>

Lý giải cho lựa chọn đưa con về quê gửi ông bà suốt kỳ nghỉ hè, bạn đọc Duy Nam cho rằng: “Vợ chồng tôi cũng mới cho hai con (7 tuổi và 5 tuổi) về quê nghỉ hè trong khoảng hai tháng. Chúng tôi dự định gửi con cho ông bà nội một tháng và ông bà ngoại một tháng. Đây có lẽ là lựa chọn khả dĩ nhất với các gia đình trẻ như tôi khi không ở gần hai bên gia đình.

Nếu để con ở lại thành phố suốt kỳ nghỉ hè, trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm hằng ngày, lũ trẻ có lẽ sẽ phải làm bạn với TV, điện thoại, máy tính cả ngày. Dù tôi có lắp camera ở nhà nhưng rất khó để kiểm soát con từ xa. Chưa kể nhiều sự cố bất ngờ có thể xảy ra khi con ở nhà một mình còn chúng tôi cũng không thể kè kè quan sát camera trong khi công việc bộn bề.

Thế nên, chúng tôi chọn đưa con về quê gửi ông bà nội, ngoại. Về quê, các con sẽ có không gian thiên nhiên để nô đùa, thay vì dán mắt vào các thiết bị điện tử trong bốn bức tường như ở thành phố. Đó sẽ là cơ hội để con trẻ khám phá, tìm hiểu nhiều điều thú vị trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe khi được hít thở không khí trong lành và vận động nhiều hơn.

Tất nhiên, sẽ có người nói làm vậy là đẩy khó cho ông bà, nhất là khi lũ trẻ vốn được cưng chiều, hay phá phách, làm đảo lộn cuộc sống bình yên của người già. Thế nhưng, tôi tin ông bà nào cũng yêu thương cháu mình cả. Có thể đôi lúc lũ trẻ sẽ gây ra rắc rối, khiến ông bà stress, quay qua trút giận lên chúng tôi, nhưng đó là điều hết sức bình thường. Quan trọng là cha mẹ cần học cách im lặng nghe hết những lời phàn nàn, trách móc của ông bà để con có được một kỳ nghỉ hè trọn vẹn, lành mạnh”.

Cho rằng việc trẻ nghịch ngợm, phá phách khi nghỉ hè cùng ông bà hay không phụ thuộc vào cách nuôi dạy của các bậc cha mẹ, độc giả bình luận: “Trẻ con nghịch ngợm một chút cũng không sao, nhưng nếu đến mức gọi là phá phách thì đó là hậu quả của việc cha mẹ đã không chú tâm giáo dục, dạy dỗ con ngay từ khi còn nhỏ.

Nhiều người cứ cổ súy cái gọi là để trẻ đực tự do làm điều mình thích để các con có nhiều trải nghiệm, nhưng họ không nhìn lại một điều rằng để làm được như thế thì phải có người toàn thời gian giám sát và phân tích, hướng dẫn trẻ kịp thời. Chứ cứ để trẻ lớn lên một cách hoang dại, làm cái gì cũng không phải chịu trách nhiệm, thì cuối cùng sẽ tạo ra một đứa trẻ chỉ biết làm theo ý mình, ích kỷ, vô trách nhiệm”.

Đồng quan điểm, bạn đọc nhận định: “Đúng là không biết dạy con bởi chính bố mẹ không có thời gian, không gian và môi trường. Cha mẹ đi làm ban ngày, tối về chỉ có thời gian tắm rửa, tống táng cho xong bữa rồi ép con cái học bài, đi ngủ, sáng mai lại lùa dậy để ăn sáng và tống trẻ đến trường… Một guồng quay như cái máy gặt đập vô hồn như vậy thì làm sao trẻ được học những kỹ năng cần thiết để phát triển được?

Hành vi của bọn trẻ vốn đã mất kiểm soát bởi sự ngây thơ, giờ lại không được dạy dỗ cẩn thận, kịp thời nữa thì sẽ trở thành điên loạn. Trẻ con mà muốn dạy dỗ tốt thì người lớn phải ‘thiết quân luật’ trong tuần và lên kế hoạch bồi dưỡng những gì chúng còn thiếu vào mỗi cuối tuần. Có vậy sẽ chẳng còn cảnh con cái phá phách khi về nghỉ hè với ông bà”.

Lê Phạm tổng hợp