Gặp nhau không phải để yêu vội, mà để thương lâu

Gặp nhau không phải để yêu vội, mà để thương lâu

bởi

trong
Gặp nhau không phải để yêu vội, mà để thương lâu

Gửi anh – người lạ có thể sẽ là người thân nhất của em trong tương lai.

Em 30 tuổi, quê ở An Giang, làm nhân viên văn phòng và sống tại quận 12, cao 1m6, nặng 46 kg. Em không còn ở độ tuổi mơ mộng về những chuyện tình lãng mạn với những lời hứa hoa mỹ. Thay vào đó, em mong một mối quan hệ thật lòng, đủ tin cậy để nghĩ đến hai chữ gia đình.

Em tình cảm, sống nội tâm nhưng cũng hướng ngoại vừa đủ để yêu những buổi cà phê cuối tuần, những lần dạo phố không mục đích, những chuyến đi xa để gom góp thêm kỷ niệm. Em thích chụp ảnh, không phải vì muốn sống ảo, mà vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, những lúc em thấy mình thật sự đang sống.

Em từng đi qua vài mối quan hệ, từng tổn thương, từng học cách chữa lành. Và bây giờ, em đủ bình yên để mở lòng nhưng chỉ cho người thật sự nghiêm túc, không để lấp khoảng trống, mà để cùng nhau xây đắp một cuộc đời có anh, có em, có một mái nhà ấm.

Người em tìm không cần đẹp trai, không cần tài giỏi xuất sắc, chỉ cần:

– Anh hơn em vài tuổi và chưa từng kết hôn nhé. Chững chạc, tử tế, có trách nhiệm và rõ ràng với cảm xúc của mình.

– Không hút thuốc, rượu bia có giới hạn, sống lành mạnh và biết quý sức khỏe.

– Có công việc ổn định, anh quê từ Sài Gòn trở vào và mong muốn sống tại Sài Gòn, sẵn sàng cùng em xây dựng gia đình nhỏ – không phô trương nhưng đủ đầy yêu thương.

– Biết trân trọng những điều giản dị nhất: một bữa cơm cùng nhau, một cái ôm lúc mỏi mệt, hay chỉ là một ánh nhìn hiểu ý giữa phố đông người.

Em không cần anh phải hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ cần anh cũng đang tìm một người thật lòng để nắm tay đi qua những năm tháng sau này – bình yên mà vững vàng.

Nếu anh đang ở đâu đó trong những dòng chữ này, em mong mình có thể gặp nhau, không phải để yêu vội, mà để thương lâu.

Em đợi thư anh.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ