Gặp nhau vào ngày không vội, thương nhau bằng một đời đủ sâu

Gặp nhau vào ngày không vội, thương nhau bằng một đời đủ sâu

bởi

trong
Gặp nhau vào ngày không vội, thương nhau bằng một đời đủ sâu

Mình giữ sự kiên định trong quan điểm, nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt.

Xin chào, mình là một Saigonese, hiện tại làm trong lĩnh vực thiết kế. Công việc rèn cho mình sự tỉ mỉ, nhưng cũng dạy mình biết trân trọng những khoảng lặng giữa bộn bề. Có lẽ vì vậy mà với mình, một mối quan hệ đẹp cũng nên bắt đầu từ sự đơn giản, chân thành, và đủ kiên nhẫn để đi xa cùng nhau. Mình thích đi phượt, du lịch nhưng không phải kiểu “sống vì xê dịch”. Với mình, những chuyến đi là cách để làm mới cảm xúc, để nạp lại năng lượng sau những ngày tất bật, và để nhắc mình nhớ rằng: thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ. Nếu có người cùng đồng cảm, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đó, chắc chắn hành trình ấy sẽ đáng nhớ hơn rất nhiều.

Ngoài những chuyến đi bất chợt, mình cũng là người thích chill theo kiểu “tĩnh lặng giữa phố phường”: ngồi ở rooftop beer garden hay cocktail bar yên tĩnh, thưởng thức một ly nhẹ nhàng, nghe nhạc vừa đủ, và để đầu óc thảnh thơi.
Mình có những sở thích “thường không thường, mà lạ không lạ”: chơi piano, violin (không chuyên nghiệp nhưng rất vui), luyện hát cho chính mình, tập viết tiểu thuyết vì thích kể chuyện, đặc biệt là mê đọc sử, không phải vì thích “ôn cố tri tân” sáo rỗng mà vì hiểu quá khứ giúp mình sống sâu sắc hơn với hiện tại.

Tính cách mình khá thoải mái, phóng khoáng, cởi mở với điều mới nhưng cũng không dễ chạy theo số đông. Mình tin vào sự trung dung: không khép kín thu mình, cũng không phô trương ồn ào. Mình giữ sự kiên định trong quan điểm, nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt. Mình hy vọng có thể gặp một người bạn đồng hành: chân thành, vui vẻ, cá tính một chút, tích cực một chút. Có đam mê riêng là điều đáng quý, nhưng với mình, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng điệu cảm xúc, cùng nhau xây dựng chứ không trông đợi “tìm sẵn một nửa hoàn hảo”.

Mình tin, tình cảm chỉ bền lâu khi cả hai cùng cố gắng. Chẳng ai hợp nhau từ đầu, nhưng nếu còn hy vọng và còn muốn đi cùng nhau, thì lý do để ở lại luôn nhiều hơn lý do để bỏ cuộc. Nếu bạn cũng nghĩ vậy, biết đâu một lời chào hôm nay sẽ mở đầu cho một đoạn đường nhiều kỷ niệm.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ