Sau nhiều năm lam lũ mưu sinh, không may gặp tai nạn phải nhập viện cấp cứu, ông Võ Công Thế (49 tuổi, ở KP.Định Bình Nam, P.Hoài Đức, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) rơi vào cảnh khốn khó vì không có tiền điều trị.
Ông Thế sinh ra trong gia đình nghèo. Cha mất sớm, mẹ tảo tần gồng gánh nuôi 4 anh em trưởng thành. Tuổi thơ ông Thế là những chuỗi ngày còng lưng trên đồng ruộng, làm thuê kiếm miếng cơm manh áo phụ mẹ. Khi người mẹ qua đời, cả bốn người con cũng vừa kịp xây dựng gia đình riêng. Anh cả chạy xe ôm ở TP.HCM, hai người chị gái lam lũ với nghề làm mướn.

Ông Thế điều trị tại bệnh viện
ẢNH: CHÍ TUÂN
Ông Thế kết hôn với bà Bùi Thị Diệu (41 tuổi) trong những ngày mưu sinh ở TP.HCM. Tổ ấm nhỏ thêm trọn vẹn với sự ra đời của cô con gái Võ Thị Thanh Huyền (nay 18 tuổi, đang học lớp 12). Năm 2022, bà Diệu bị tai biến, mất sức lao động, phải đưa con về Đồng Nai nương nhờ người thân. Còn ông Thế tiếp tục làm công nhân lát đá để mưu sinh.
Ngày 17.4 vừa qua, trên đường đi làm về, xe máy của ông đang xuống đèo thì mất thắng, lao vào dải phân cách đường ở Lâm Đồng. Ông bị thương nặng và hôn mê, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu. Hôm sau, ông tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch: dập phổi, gãy 4 xương sườn, gãy xương vai cùng nhiều vết thương phần mềm.
Không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị cho ông Thế rất cao. Gia đình đã cố gắng chạy vạy từng đồng, gom góp sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm để lo chi phí điều trị cho ông. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu. “Gia đình ông Thế rất khó khăn. Nay ông gặp tai nạn, phải nằm điều trị tại bệnh viện. Vợ ông bị tai biến, mất sức lao động từ trước; con gái còn đang đi học. Gia đình gần như kiệt quệ. Rất mong cộng đồng cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ ông Thế vượt qua cơn hoạn nạn này”, ông Trần Đình Huấn, Trưởng KP.Định Bình Nam, chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 – Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 – Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Võ Công Thế. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Thế trong thời gian sớm nhất.