Bình ThuậnNguyễn Thuận Quý, 19 tuổi, cùng một thiếu niên bị bắt giữ sau khi giả cảnh sát cơ động và dân quân tự vệ, chặn xe trên quốc lộ 28B “vòi” tiền.
Ngày 3/6, Quý và Nguyễn Phạm Hoàng Dương, 16 tuổi, bị Công an xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Phạm Hoàng Dương (trái) và Nguyễn Thuận Quý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Hai hôm trước, Dương mặc trang phục cảnh sát cơ động, mang theo còng số 8, chạy xe máy chở Quý mặc đồ dân quân tự vệ trên quốc lộ 28B, hướng Bình Thuận – Lâm Đồng. Đến xã Sông Bình, cả hai thấy nữ sinh chở 2 em nhỏ liền yêu cầu dừng lại. Nữ sinh chạy tiếp khoảng 100 m, vào hàng quán bên đường của mẹ mình.
Đuổi đến nơi, Dương giới thiệu là “cán bộ Cảnh sát cơ động Công an Bình Thuận”, mới được điều về nhận nhiệm vụ tại địa phương, yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Thấy vẻ bất thường của Dương và Quý, mẹ nữ sinh nói “sẽ gọi công an xã”. Cả hai vội phóng xe đi.
Chạy được một km, bộ đôi gặp nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm liền chặn lại, yêu cầu “dắt xe về nhà để làm việc”. Tại đây, Dương nói sẽ bỏ qua lỗi vi phạm và không tịch thu xe, nếu gia đình chịu “chung” 2 triệu đồng. Gia đình xin giảm còn một triệu, Dương đồng ý.
Khi chuẩn bị nhận tiền, Dương và Quý bị lực lượng công an xã khống chế, bắt quả tang.
Tại cơ quan công an, Dương khai do kẹt tiền tiêu xài, nên đã lên mạng đặt mua trang phục cảnh sát, còng tay số 8 rồi giả danh, chặn xe người đi đường “vòi” tiền. Trước khi bị bắt, Dương đã cưỡng đoạt hơn 2 triệu đồng.
Tư Huynh