Bỉ2.500 người sẽ tham gia Beer Lovers’ Marathon 2025, sự kiện tổ chức lần thứ 9, với 17 trạm bia dọc đường, tại tại Liege cuối tuần này.
Lộ trình tại Beer Lovers’ Marathon có tổng độ cao (total elevation) hơn 500 mét, gồm leo các bậc thang lên đồi Montagne De Bueren và leo dốc tại Château de Colonster.

Các runner lấy bia khi dự Beer Lovers’ Marathon. Ảnh: News.cn
Sự kiện diễn ra tại Bỉ ngày 18/5 không đặt nặng tính chuyên môn hay thành tích, mà là “dịp để quảng bá thể thao cho mọi người, thể thao với bạn bè và niềm vui trong chạy bộ”.
Ban tổ chức cho biết thêm: “Dù tiệc tùng diễn ra suốt chặng đường, Beer Lovers’ Marathon cũng nhằm mục đích khuyến khích chơi thể thao cho mọi người, thể thao vui vẻ với bạn bè”.
Sebastien Mahia, runner từng 6 lần vô địch Beer Lovers’ Marathon, sẽ hướng tới chiến thắng thứ bảy cuối tuần này. Năm 2024, anh về nhất với 3 giờ 2 phút – thành tích không quá ấn tượng trong các giải marathon hàng đầu thế giới.
Nhưng không khí lễ hội đã làm nên danh tiếng của Beer Lovers’ Marathon. Có 17 trạm hỗ trợ trên đường chạy, cứ mỗi 2,5 km có một trạm, với mỗi trạm có loại bia đặc sản khác nhau để thưởng thức, ngoài nước uống.
5 km cuối lộ trình còn phục vụ các món ăn Bỉ như khoai tây chiên, xúc xích và bánh quế. Trước đích còn có một trạm hỗ trợ cuối cùng.
Không khí lễ hội tại Beer Lovers’ Marathon năm ngoái.
Cách thức tổ chức này của Beer Lovers’ Marathon tạo ra sức hút mạnh mẽ với không khí độc đáo và thân thiện, cùng những người hâm mộ nhiệt tình và các buổi tiệc nhạc ngoài trời dọc đường.
Năm nay sự kiện đã bán hết bib từ nhiều ngày trước, và sẽ diễn ra với 2.600 người tham gia từ gần 40 quốc gia. Năm 2024, khoảng 1.500 người góp mặt tại Beer Lovers’ Marathon.
Mỗi người tham gia thường mặc trang phục theo chủ đề của năm – năm 2025 là truyện tranh Bỉ. VĐV sẽ có tối đa 3 giờ để hoàn thành 20 km đầu tiên và 3 giờ 30 phút cho 22 km cuối nhiều thách thức hơn.
Hồng Duy