Chiều 26.6, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (TP.Đồng Xoài, Bình Phước) bước vào môn thi toán trong khuôn khổ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Tại đây, 570 thí sinh đăng ký dự thi, không khí ngoài cổng trường sôi nổi với khoảng 20 thanh niên tình nguyện túc trực tiếp sức mùa thi, phát nước và gửi lời động viên trước giờ thi.

Lực lượng tiếp sức mùa thi phát nước miễn phí cho các thí sinh
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Đúng 14 giờ, khi giám thị gọi tên vào phòng thi, các thanh niên tình nguyện cũng lập tức chuyển sang “chế độ khẩn cấp”, liên tục gọi điện nhắc nhở những thí sinh chưa đến, tránh xảy ra tình huống đến trễ không được vào phòng thi.
Chị Đinh Thị Kim Huệ, Phó bí thư Đoàn trường, cho biết kinh nghiệm nhiều năm cho thấy buổi thi chiều dễ xảy ra sự cố như ngủ quên, chủ quan về giờ giấc, hoặc do phụ huynh đưa con đến sát giờ. Để phòng ngừa, trường đã yêu cầu học sinh lớp 12 cung cấp số điện thoại cá nhân và người thân, sẵn sàng liên hệ hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.
Thực tế chiều 26.6, khi chỉ còn 20 phút trước giờ làm bài, vẫn còn hàng chục thí sinh vắng mặt. Ngay lập tức, thanh niên tình nguyện kiểm tra danh sách, gọi điện liên tục để hối thúc. Có trường hợp thí sinh đến sát giờ nhưng vẫn thong thả, quên mang dụng cụ thi, hoặc bị ướt mưa muốn quay về thay đồ. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, không có em nào đến quá muộn phải bỏ thi.

Chỉ còn 5 phút trước giờ thi, một thí sinh vội bỏ xe ngay trước điểm thi để kịp vào phòng
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Chính vì điều này, trước khi kỳ thi diễn ra, nhà trường đã yêu cầu tất cả học sinh khối 12, chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp phải cung cấp số điện thoại di động của từng học sinh, cha, mẹ và cả người thân để phòng trường hợp thí sinh bị sự cố, đi trễ thì sẽ kịp thời gọi điện thoại hối thúc và hỗ trợ nếu cần.

Nhóm tiếp sức mùa thi tất bật gọi điện thoại cho gia đình các thí sinh sớm đến điểm thi
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Chống nạng đi thi vì bị tai nạn trước ngày thi
Một hình ảnh xúc động tại điểm thi là thí sinh Nguyễn Nhật Thái (Trường THPT Nguyễn Du) chống nạng đến điểm thi do bị tai nạn giao thông chiều tối 25.6. Thái bị thương nặng ở chân, được nẹp tạm và hẹn sau kỳ thi mới bó bột. Dù đau đớn, nhưng Thái vẫn quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội dự thi.
Cô Lê Thị Tường Vân, giáo viên của Thái, chia sẻ: “Thái là học sinh ngoan, học giỏi, hai lần thi thử đều đạt điểm cao. Sau khi làm thủ tục thi, em bị tai nạn khi đi xe đạp về. Rất may em vẫn nén đau đến điểm thi, không bỏ cuộc”.

Thí sinh Nguyễn Nhật Thái cảm thấy ấm lòng khi được lực lượng hỗ trợ đưa vào phòng thi và ra về
ẢNH: H.G
Ngay khi đến nơi, Thái được các thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa vào tận phòng thi. Hình ảnh thí sinh vượt đau đớn đến trường, cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng tiếp sức mùa thi, đã tiếp thêm động lực cho không chỉ bản thân em mà còn lan tỏa tinh thần tích cực đến nhiều người.
